Arsenal lấy lại sự tự tin

ANTĐ - Sau khi để thua Napoli và Galatasaray tại Emirates Cup, Arsenal đã lấy lại sự tự tin trước khi bước vào mùa giải mới với việc đánh bại Man City 3-1 tại Helsinki (Phần Lan) đêm qua.

Theo Walcott mở tỷ số trận đấu

Trong suốt thời gian chuẩn bị mùa giải mới, hoàn cảnh của Arsenal và Man City hoàn toàn trái ngược nhau. Trong khi gã nhà giàu thành Manchester đã chi ra 110 triệu bảng để tăng cường lực lượng với những cái tên như Fernandinho, Jesus Navas, Alvaro Negredo, Stevan Jovetic. Thì Pháo thủ thành London chưa bỏ ra một đồng nào để chiêu mộ cầu thủ.

Chính vì vậy, trận giao hữu trên đất Helsinki (Phần Lan) sẽ chứng minh xem Arsenal hay Man City đã đi đúng hướng. Bước vào trận đấu này, HLV của hai đội đã tung ra đội hình mạnh nhất để hy vọng có một kết quả tốt để tạo một bước chạy đà cuối cùng trước mùa giải mới.

Tuy bị đánh giá thấp hơn nhưng các Pháo thủ trẻ lại có bàn thắng dẫn trước. Phút thứ 9,  nhận đường chuyenf thông minh của đồng đội, Theo Walcott thoát xuống đối mặt với Joe Hart, chỉ với một cú bấm bóng đơn giản tiền vệ 24 tuổi đã mở tỷ số cho trận đấu.

Bị dẫn trước, Man City ngay lập tức đáp trả với pha phối hợp của James Milner và David Silva. Cầu thủ người Tây Ban Nha xâm nhập vùng cấm địa rồi nhả bóng để Milner tung ra cú sút nhưng bóng lại đi vọt xà ngang. Phút 28, cơ hội lại đến với Man City, sau hàng loạt các pha phối hợp, bóng đến chân Dzeko, anh băng xuống đối mặt với Szczesny nhưng lại không thể chiến thắng thủ thành người Ba Lan.

Arsenal có chiến thắng đậm đà trước Man City

Bước sang hiệp hai, cả hai CLB có khá nhiều sự thay đổi về mặt nhân sự. Man City vẫn là đội tấn công nhiều hơn, liên tiếp trong các phút 50 và 55, Negredo được trao hai cơ hội gỡ hòa ngon ăn nhưng anh lại không thể cụ thể hóa thành bàn thắng.

Trong khi đó, dù cầm bóng ít nhưng Arsenal lại có được thêm 2 bàn thắng nữa. Phút 58, từ đường chuyền của Oliver Giroud, Aaron Ramsey nhân đôi cách biệt cho đội bóng thành London. Chỉ 3 phút sau, Walcott tiếp tục tạo dấu ấn khi tung ra quả căng ngang giúp Giroud vượt qua Vincent Kompany và đánh bại Joe Hart.

Mãi tới phút 80, sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng Man City mới có được bàn thắng danh dự,  Alvaro Negredo đi bóng dũng mãnh loại bỏ Koscielny rồi dứt điểm hạ gục Fabianski. Thời gian còn lại của trận đấu, dù rất nỗ lực nhưng những pha tấn công của Man City chỉ mang lại cho họ 1 bàn thắng khi Negredo lập công ở phút 80.

Với kết quả này, Arsenal đã lấy lại sự tự tin để bước vào mùa giải mới. Trong khi đó, thày trò HLV Pellegrini còn quá nhiều việc phải làm nếu muốn tìm lại vinh quang ở mùa giải tới.