Arsenal chiếm lại ngôi đầu

ANTĐ - Với sự tỏa sáng của Chamberlain, Arsenal đã chiếm lại ngôi đầu, sau khi đánh bại Crystal Palace 2-0 tại vòng 24 Premier League diễn ra vào đêm qua 2-2.

Oxlade Chamberlain tỏa sáng với một cú đúp

Bước vào trận đấu với Crystal Palace, thày trò HLV Wenger đang khủng hoảng lực lượng khi hàng loạt trụ cột như Aaron Ramsey, Mathieu Flamini và Jack Wilshere đều chấn thương. Vì vậy, chiến lược gia người Pháp đã buộc phải xếp Oxlade Chamberlain vào đá tiền vệ trung tâm với Arteta.

Đối đầu với Arsenal chỉ là một Crystal Palace đang có phong độ không tốt, chính vì vậy không khó để các Pháo thủ hoàn toàn kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, sự thiếu vắng của các tuyến khiến Arsenal đã không thể triển khai những miếng đánh quen thuộc. Ngoài ra, dứt điểm cũng là một điểm yếu của các Pháo thủ.

Trở lại sau giờ nghỉ, có lẽ những điều chỉnh về chiến thuật trong phòng thay đồ đã biến Arsenal trở thành một đội bóng khác. Những đợt tấn công của các học trò HLV Wenger đã trở nên nhịp nhàng và thanh thoát hơn. Phút 47, Cazorla đã tung ra đường chuyền bổng hoàn hảo, vừa đúng đà băng lên của Alex Oxlade-Chamberlain. Sau một nhịp khống chế bóng gọn gàng, tiền vệ người Anh nhẹ nhàng tâng bóng qua đầu thủ môn, phá vỡ thế bế tắc của trận đấu.

Có được bàn thắng, đôi chân của các cầu thủ Arsenal đã nhẹ hơn rất nhiều. Hàng loạt các pha vây hãm khung thành của đội chủ nhà đã khiến Crystal Palace chống đỡ vất vả. Phút thứ 73, các khán giả trên sân Emirates lại có dịp được ăn mừng. Sau pha đập nhả tuyệt đẹp với Giroud, Alex Oxlade-Chamberlain dẫn bóng sộc thẳng vào vòng cấm, rồi tung ra cú sút chìm quyết đoán, nhân đôi cách biệt.

Những phút còn lại của trận đấu, đội chủ nhà chủ động giảm nhịp độ trận đấu nhường thế trận cho đội khách và rút về sân nhà bảo toàn tỷ số. Nhân cơ hội này, Crystal Palace cũng tạo ra được một số tình huống, nhưng thủ thành Szczesny đều hóa giải thành công, để giữ vững khung thành của đội chủ nhà. Thắng lợi với tỷ số 2-0, Arsenal chiếm ngôi đầu bảng của Man City.

Ở trận đấu cùng giờ, Liverpool đã bỏ lỡ cơ hội rút ngắn khoảng cách với nhóm dẫn đầu khi để West Brom cầm hòa với tỷ số 1-1. Mặc dù, Daniel Sturridge đã có bàn thắng đưa Liverpool vượt lên dẫn trước ở phút 24, nhưng sai lầm ngớ ngẩn của Kolo Toure ở phút 67 đã khiến The Kop mất điểm một cách đáng tiếc.