Áp lực cũng có lợi

ANTĐ - Từng có một nhà khoa học người Mỹ tên là Arena tiến hành thí nghiệm như sau: Ông thả hai con chuột nuôi, một xám, một trắng vào sống trong một không gian mô phỏng môi trường tự nhiên rộng chừng 500m2 sau khi lấy hết gene gây áp lực ở con chuột trắng ra. 

Theo dõi một thời gian, ông nhận thấy con chuột xám luôn hết sức cẩn trọng. Nó dành tới 4 ngày để tìm hiểu môi trường sống mới. Sau khi nhận ra ở đó không có sự đe dọa của con người, nó bắt đầu tích lũy lương thực cho mùa đông. Còn con chuột trắng, do đã mất gene áp lực nên luôn trong trạng thái cực kỳ hưng phấn. Chỉ trong 1 ngày nó đã “khảo sát” xong một lượt môi trường sống mới, sục sạo khắp nơi với vẻ hiếu kỳ. Cuối cùng, nó leo lên một ngọn giả sơn cao tới 13m, và trong lúc đang cố gắng tìm hiểu xem có thể chui qua một khe đá nhỏ hay không, nó ngã xuống dưới và chết. Trong khi đó, con chuột xám vì vẫn còn nguyên áp lực, nên cùng lắm cũng chỉ leo lên chiếc giỏ trên độ cao 2m. Sau hơn mười ngày, nó vẫn sống bình thường.

Kết luận của Arena là: Con người vốn thường than vãn rằng cuộc sống cạnh tranh gây ra quá nhiều áp lực, khiến chúng ta mệt mỏi. Thực tế nếu như không có áp lực, chúng ta cũng sẽ giống hệt con chuột trắng kia, ngã xuống từ nơi quá cao so với mặt bằng của bản thân và “chết”.