[Ảnh] "Vỡ trận" ngày đầu khai trương chuỗi siêu thị Mỹ Costco ở Trung Quốc

ANTD.VN - Sáng 27-8, khách hàng Trung Quốc lao vào tranh cướp mua đồ tại chuỗi siêu thị Costco của Mỹ đầu tiên mở tại Thượng Hải. Cảnh lộn xộn và quá tải buộc siêu thị phải đóng cửa sau vài tiếng mở bán.
[Ảnh]
Tập đoàn bán buôn Costco của Mỹ khai trương siêu thị đầu tiên tại Trung Quốc sáng 27-8 đã vội đóng cửa ngay trong buổi chiều vì các khách hàng sẵn sàng tranh cướp nhau mua đồ giảm giá và chờ đợi quá lâu để thanh toán.
[Ảnh]
“Để cung cấp cho bạn trải nghiệm mua sắm tốt hơn, Costco sẽ tạm ngừng kinh doanh vào buổi chiều. Xin đừng đến”, siêu thị nhắn cho khách hàng có thẻ thành viên.
[Ảnh]
Có người đã phải từ bỏ kế hoạch mua sắm sau khi nhìn thấy hàng người chờ đợi tại quầy thanh toán 2 tiếng mới tới lượt.
[Ảnh]
Mọi người tranh nhau mua được món gà nướng tại siêu thị Costco đầu tiên ở Trung Quốc.
[Ảnh]
“Không từ ngữ nào có thể tả được không khí tại Costco Thượng Hải ngoại trừ từ điên rồ”, một người viết trên Weibo.
[Ảnh]
Nằm ở Minhang, quận ngoại ô Thượng Hải, siêu thị Costco khá đồ sộ, rộng 14.000 m2, có 1.200 chỗ đỗ xe, nhưng rõ ràng là không đủ lớn cho lượng khách quá đông dồn về trong ngày khai trương.
[Ảnh]
Lại có khách hàng chia sẻ rằng họ phải đợi 3 tiếng mới gửi được xe, đúng như biển cảnh báo của lực lượng an ninh bên ngoài: “Bãi đỗ xe đã hết chỗ. Phải chờ ít nhất 3 tiếng”.
[Ảnh]
Hiện tượng mua hàng tranh cướp điên cuồng này xảy ra trong bối cảnh cuộc chiến thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc không có dấu hiệu giảm và các công ty Mỹ cảnh giác đầu tư vào nền kinh tế lớn nhất châu Á.
[Ảnh]
Costco cũng đang bước vào một thị trường mà nhiều đối thủ toàn cầu đã phải vật lộn và bỏ cuộc. Carrefour SA đã bán lỗ 80% cổ phần tại Trung Quốc trong tháng 6-2019 trong khi nhà bán buôn Metro AG của Đức đang tìm cách bán lại cơ sở kinh doanh tại đây.
[Ảnh]
Costco đã có 5 năm bán hàng trực tuyến tại Trung Quốc thông qua sự hợp tác với công ty thương mại điện tử Trung Quốc Alibaba và siêu thị Costco đầu tiên đánh dấu một khoản đầu tư đáng kể.
[Ảnh]
Tại 1 đất nước tỷ dân như Trung Quốc, việc xảy ra sự hỗn loạn mỗi lần có đại hạ giá không phải là điều quá lạ lùng, thế nhưng thật sửng sốt khi mới đây xảy ra trường hợp khách hàng tranh mua hàng giảm giá náo loạn đến mức cảnh sát phải nổ súng để cảnh cáo.
[Ảnh]
Chuyện xảy ra vào sáng 6-8-2019, hơn 400 người đã tụ tập tại một cửa hàng bán rượu ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, để tranh cướp những chai rượu Mao Đài nổi tiếng.
[Ảnh]
Đám đông hỗn loạn đến mức cảnh sát đã được điều động đến hiện trường để ổn định lại an ninh trật tự cho khu vực, tuy nhiên dù đã cố hết sức vẫn không thể khống chế được sự hung hăng của đám đông, cảnh sát phải nổ súng để dẹp loạn.
[Ảnh]
Chỉ sau 1 ngày mở đợt hạ giá, công ty rượu Mao Đài đã phải đăng thông báo dừng chương trình trên toàn quốc vì đã bán hết sạch hàng dự trữ.
[Ảnh]
Trước đó, hồiđầu tháng 6-2019, nhãn hiệu Uniqlo của Nhật Bản đã cho ra mắt bộ sưu tập mới kết hợp với Kaws và người ta phải chứng kiến cuộc chiến “tàn khốc” để giành giật bằng được thiết kế này tại đất nước Vạn lý trường thành.
[Ảnh]
Thay vì xếp hàng mua sắm như thường lệ, các tín đồ thời trang ở Trung Quốc lại giẫm đạp, đánh đập nhau để mua đồ, khiến cửa hàng Uniqlo như đang xảy ra một cuộc bạo loạn.
[Ảnh]
Đến manocanh cũng bị lột quần áo không thương tiếc
[Ảnh]
Thậm chí, một cửa hàng Uniqlo ở Hàng Châu đã bị gom hết quần áo chỉ sau 5 phút mở cửa và điều này cũng gây ra không ít rắc rối cho nhân viên thu ngân của cửa hàng.
[Ảnh]
Bản thân Uniqlo có thị phần lớn ở Trung Quốc, Kaws lại là thương hiệu đình đám với thiết kế nhân vật trở thành biểu tượng. Nhưng đến mức người ta giẫm đạp lên nhau để mua được chiếc áo phông đang "mốt" thì thật sự kinh hoàng.
[Ảnh]
[Ảnh]
[Ảnh]
[Ảnh]
[Ảnh]
[Ảnh]
[Ảnh]
[Ảnh]
[Ảnh]
[Ảnh]
[Ảnh]
[Ảnh]
[Ảnh]
[Ảnh]
[Ảnh]
[Ảnh]
[Ảnh]
[Ảnh]
[Ảnh]