Trước trận, HLV Nishino của Thái Lan cho biết, đội nhà sẽ cố gắng ghi bàn, trong khi HLV Simon bên phía chủ nhà Indonesia tự tin đã bắt thóp được đối thủ và sẽ giành chiến thắng.
Vào trận, HLV Simon liên tục ra sát đường biên nhắc nhở khi học trò để lộ nhiều khoảng trống chết người cho cầu thủ Thái Lan khai thác.
Cách đó không xa, đồng nghiệp Nishino cũng tích cực chỉ đạo học trò thực hiện nhiệm vụ ghi bàn.
Hai đội chơi ngang cơ trong hiệp 1.
Thế nhưng sang hiệp 2, đội quân của Nishino đã làm lu mờ chủ nhà.
Đội khách tấn công dồn dập khiến hàng thủ Indonesia chao đảo.
Thái Lan bùng nổ với 3 bàn thắng chỉ trong 16 phút, nhấn chìm tham vọng giành 3 điểm của đội chủ nhà.
Supachok nổi bật với cú đúp bàn thắng.
Anh cũng là người mang về quả 11m để đồng đội Theerathon thực hiện thành công sau đó.
Supachok ra hiệu ăn mừng cú đúp bàn thắng.
Các cầu thủ Indonesia dù đã vắt kiệt sức vẫn không thoát thua.
Còn HLV Simon của họ chỉ còn biết ôm mặt và cầu nguyện, bởi sau 2 trận thua liên tiếp, Indonesia đang xếp bét bảng.
Hứng nhiều chỉ trích ở trận hòa ĐT Việt Nam nhưng với chiến thắng ấn tượng trước Indonesia, HLV Nishino đã cởi bỏ được áp lực.
Các cầu thủ Thái Lan tươi cười khi trận đấu kết thúc.
Và giữ nụ cười sung sướng đó khi vào phòng thay đồ.
...cho đến khi rời sân về khách sạn.
Thầy trò Nishino ăn mừng chiến thắng trên sân Bung Karno, nơi 11 năm qua họ chưa 1 lần đánh bại đội chủ nhà.