Anh trai tẩm xăng thiêu chết em ruột, vì tội trộm cắp, không nghe lời

ANTĐ - Công an tỉnh Sơn La cho biết, đang điều tra vụ việc Lò Văn Long dùng xăng thiêu chết em trai, xảy ra rạng sáng ngày 24-6 vừa qua.
Theo hồ sơ vụ án, Lò Văn Long (SN 1995, trú tại xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La) có em trai là Lò Văn Lụa (SN 2000) thường xuyên trộm cắp vặt của bà con trong bản, xã. Rất nhiều lần nhắc nhở nhưng Lụa không nghe, khoảng 5h ngày 24-6, Long đã dùng bông buộc vào lòng bàn tay trái của Lụa, sau đó, đổ xăng đốt và hỏi Lụa có trộm cắp nữa không?

Thấy Lụa nhất quyết không nói gì, Long bực tức cầm cả chai xăng hất vào vùng ngực và bụng của Lụa làm lửa bắt cháy khiến Lụa bị bỏng nặng ở phần ngực và bụng. Long cùng vợ đã trùm chăn dập tắt lửa, nhưng chủ quan, không đưa Lụa đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, Lụa đã tử vong sau đó.

Vụ việc đang tiếp tục được công an tỉnh Sơn La điều tra, xử lý.