Anh thương binh và “cảm xúc trước cuộc sống”

ANTĐ - Trở về sau cuộc chiến tranh chống quân xâm lược bảo vệ Tổ quốc, NSNA Bùi Đăng Thanh đã vĩnh viễn mất đi bàn tay phải.
 Tác phẩm “Bình minh Trường Sa” - Bùi Đăng Thanh
 Tác phẩm “Bình minh Trường Sa” - Bùi Đăng Thanh
Nhưng với lòng đam mê dành cho nghệ thuật nhiếp ảnh, nghệ sỹ đã kiên trì tập luyện gắn bó với bộ môn này suốt 40 năm qua. Hơn 30 năm hoạt động sáng tác ảnh nghệ thuật, Bùi Đăng Thanh đã có bảng thành tích mà nhiều tác giả phải mơ ước: hơn 20 giải thưởng trong nước, quốc tế, hàng trăm tác phẩm được trưng bày tại các cuộc triển lãm trong nước và quốc tế. Ông đã được phong các tước hiệu E.VAPA (nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam xuất sắc nhất), A.FIAP (nghệ sỹ của Liên đoàn Nhiếp ảnh nghệ thuật quốc tế). Sau triển lãm lần đầu tiên ra đời cách đây 4 năm, NSNA Bùi Đăng Thanh tiếp tục ra mắt công chúng triển lãm ảnh cá nhân lần 2 với chủ đề “Cảm xúc trước cuộc sống” tại TP Nam Định diễn ra đến hết ngày 1-8 vào đúng dịp cả nước kỷ niệm 64 năm Ngày Thương binh liệt sỹ. Triển lãm gồm 64 tác phẩm, thể hiện những cảm xúc trong sáng, sâu lắng và đầy ấn tượng về cuộc sống ở mọi lĩnh vực, mọi miền đất nước mà NSNA thương binh Bùi Đăng Thanh đã ghi lại trong 10 năm qua. Nghệ sỹ mong muốn thông qua những tác phẩm nhiếp ảnh truyền tới công chúng niềm tin yêu cuộc sống, lạc quan, vượt qua mọi khó khăn thử thách.