Sáng 29-9, trước khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, đại diện lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội, các sở, ban, ngành, đoàn thể đã cùng nhau ký cờ hòa bình...
...và chạy hưởng ứng trước khi chính thức diễn ra các màn tranh tài sôi nổi của giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 46 - Vì hòa bình năm 2019.
Xuất hiện nổi bật tại giải là những VĐV, cổ động viên là người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Hà Nội, vì yêu thể thao, chuộng hòa bình mà đăng ký tham gia.
BTC đã dành riêng nội dung thi dành cho người nước ngoài, với đủ các thành phần, lứa tuổi.
Các VĐV nước ngoài cùng nhau khởi động trước giờ tranh tài.
Và khi hiệu lệnh của trọng tài cất lên, tất cả sôi nổi bước vào chinh phục cung đường vòng quanh hồ Hoàn Kiếm.
Có trường hợp cả gia đình cùng tham gia giải, với họ, thành tích không phải mục tiêu cao nhất mà là cơ hội gia tăng sự gắn kết, quan tâm chia sẻ lẫn nhau.
Bà, cùng mẹ dắtlkcon về đích - một hình ảnh đẹp, gây thú vị cho những ai chứng kiến.
Và họ nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt trong suốt hành trình.
Hai VĐV nước ngoài dìu tay nhau, cùng chạy nước rút về đích.
Nhiều VĐV mang theo lá cờ Tổ quốc, khẳng định "màu cờ sắc áo".
Dù chặng đua khá khắc nghiệt song tất cả đều nỗ lực chinh phục và không ai bỏ cuộc.
Vòng chung kết giải cũng chứng kiến cuộc cạnh tranh quyết liệt, hấp dẫn ở các nội dung dành cho VĐV chuyên nghiệp.
Hay cuộc ganh đua giữa các VĐV đang độ tuổi học sinh.
Bứt tốc vượt đối thủ về đích.
Vượt lên mọi giới hạn để chinh phục giải đấu, chinh phục chính mình.
Chung cuộc, đoàn chủ nhà Hà Nội nhất toàn đoàn khối mở rộng.