Anh thợ xây mất mạng vì liên tiếp tấn công cặp vợ chồng trẻ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Hết đánh vợ, rồi lại dùng dao đâm chồng, anh thợ xây quê Điện Biên sau đó đã phải trả giá đắt…

Khép lại phiên xử ngày 24-12, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Lò Văn Cung (SN 1990, trú ở xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên) 7 năm tù về tội “Giết người”, theo khoản 2, Điều 123-BLHS. Bị hại trong vụ án là anh Đặng Mạnh Hùng (SN 1974), cùng trú ở tỉnh Điện Biên.

Tại phiên tòa, nội dung vụ án được làm rõ, Lò Văn Cung và vợ là chị Lương Thúy Hiền (SN 1990) cùng nhóm thợ xây quê Điện Biên xuống xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội thi công công trình xây dựng. Trong số đó có anh Đặng Mạnh Hùng.

Lò Văn Cung bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Lò Văn Cung bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Quá trình làm thợ xây tại xã Thạch Hòa, nhóm thợ xây quê Điện Biên thuê nhà trọ ăn ở tập trung. Khoảng 20h ngày 22-6-2020, trong lúc cả nhóm thợ xây cùng ăn cơm tối tại khu nhà trọ thì anh Hùng buông lời phàn nàn về chuyện chị Hiền không chuyên cần trong công việc.

Bị góp ý với những lời nói khó nghe, chị Hiền cũng lập tức đáp trả bằng những lời lẽ thiếu văn hóa. Bức xúc, anh Hùng liền đứng bật dậy và giáng vào mặt người phụ nữ đồng hương một cái tát.

Xô xát giữa vợ chồng Cung và anh Hùng xảy ra ngay giữa bữa cơm tối nhưng được mọi người kịp thời can ngăn. Sau đó, vợ chồng Cung về phòng trọ nghỉ ngơi, còn Hùng cùng một số thợ xây trong nhóm đi ra ngoài uống nước.

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, khi trở về khu nhà trọ, anh Hùng thấy Cung ngồi hút thuốc một mình nên bảo người đồng hương ra ngoài nói chuyện để hóa giải mâu thuẫn. Tuy nhiên trong lúc nói chuyện, anh Hùng lại bất ngờ rút dao nhọn ra đâm vào bụng Cung gây thương tích.

Bất ngờ bị tấn công, Cung vùng chạy về phòng trọ lấy chiếc kéo cắt tôn, rồi quay ra đánh nhau với anh Hùng. Yếu thế, anh Hùng phải bỏ chạy và bị đối phương đuổi theo phía sau. Khi áp sát anh Hùng, Cung nhảy chồm lên phía trước và bổ thẳng chiếc kéo cắt tôn vào vùng đầu bị hại.

Bị ngã sấp mặt, anh Hùng sau đó nghiêng người nhổm dậy thì bị Cung tiếp tục bổ thêm nhát kéo nữa vào vùng trán, khiến bị gục hẳn. Chưa hả cơn giận giữ, Cung còn dùng chân đá liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu, mặt anh Hùng.

Chỉ đến khi thấy anh thợ xây đồng hương nằm bất động, máu chảy nhiều, Cung mới chịu bỏ về khu trọ thông báo cho mọi người. Khi ấy, thấy chồng bị thương chảy máu ở bụng, chị Hiền và những người trong khu trọ liền đưa Cung vào bệnh viện cấp cứu.

Về phần anh Hùng, do bị Cung đánh vào những chỗ hiểm yếu nên tử vong ngay tại chỗ. Theo kết luận giám định pháp y, nguyên nhân bị hại tử vong là do chấn thương sọ não nặng. Trong máu của anh Hùng, cơ quan chức năng xác định có chứa thành phần Ethanol với nồng độ 327,6mg/100ml máu.

Bị đưa ra tòa xét xử, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi tước đoạt mạng sống người đồng hương như cáo trạng truy tố. Và sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định áp dụng mức án cùng tội danh nêu trên đối với Lò Văn Cung.