Château-Gaillard, Pháp: Do vua Richard I Vương quốc Anh đồng thời là Công tước xứ Normandy cho xây dựng vào thế kỷ XII, lâu đài Château-Gaillard nằm cách Paris khoảng 96 km về phía tây bắc, nhìn ra sông Seine
Công trình có hào và cổng, sừng sững như một thành trì để bảo vệ công quốc Normandy khỏi hoàng đế Pháp
Không chỉ thế, Château - Gaillard còn có thiết kế phức tạp và tiên tiến, sử dụng các nguyên tắc ban đầu của việc củng cố đồng tâm, nó cũng là một trong những lâu đài châu Âu đầu tiên sử dụng máy móc
Hoàn thành lâu đài vào năm 1198, vua Richard I tuyên bố: "Ngay cả khi các bức tường được làm bằng bơ, chúng sẽ vẫn đứng vững". Điều này đã được thời gian chứng minh khi 800 năm sau, những bức tường bao quanh lâu đài vẫn còn
Điểm yếu của công trình nằm ở những vị trí khác. Năm 1204, quân đội Pháp đột nhập qua đường thoát nước của nhà tiêu và hạ cầu kéo, bắt Công tước xứ Normandy và chiếm được Château - Gaillard
Bốn thế kỷ sau, vào năm 1599, vua Henry IV của Pháp ra lệnh phá hủy tòa lâu đài
Dù đã bị phá hủy nhưng các tàn tích lâu đài là một di tích lịch sử của Bộ Văn hóa Pháp. Hiện nay, nơi này được mở của để công chúng tới tham quan
Château d’Alleuze, Pháp: Nằm cách 113 km về phía nam của thành phố Clermont-Ferrand, Château d’Alleuze được xây dựng vào thế kỷ XIII, thuộc các giám mục Clermont
Tuy nhiên, khi cuộc Chiến tranh Trăm năm diễn ra, tòa lâu đài này đã bị chiếm giữ cho người Anh bởi Bernard de Garlan
Trong bảy năm, hắn gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp vùng, cướp bóc và đòi tiền chuộc. Để tránh những rắc rối từ bất kỳ người kế vị Garlan nào, cư dân của Saint-Flour đã đốt cháy lâu đài vào năm 1405
Tuy nhiên, các giám mục sở hữu của lâu đài đã buộc người dân phải xây dựng lại nó theo thiết kế ban đầu
Lâu đài được xây dựng trên mặt bằng hình vuông, với các tháp tròn ở mỗi góc, đặc trưng của thế kỷ XIV và được dùng làm nhà tù của các giám mục Clermont
Ngày nay, qua một thời gian dài, dinh thự này được duy trì như một đống đổ nát nhưng vẫn là một địa điểm luôn thu hút khách du lịch
Lâu đài Ogrodzieniec là một lâu đài đổ nát thời trung cổ nằm ở vùng cao nguyên bán sơn địa có tên gọi Vùng cao Kraków-Częstochowa, phía trung nam Ba Lan
Công trình này được xây dựng ban đầu hồi thế kỷ 14–15 bởi một gia đình quý tộc giàu có
Tuy nhiên, vụ hỏa hoạn vào năm 1702 đã khiến kiến trúc ở đây bị tàn phá nhanh chóng
Với độ cao 515,5 mét, ngày nay, khu phế tích vẫn được mở cửa cho du khách viếng thăm
Hiện tòa Ogrodizieniec cùng cụm 24 tòa lâu đài khác trên Jura được quy hoạch trong vùng công viên quốc gia và bảo vệ cẩn thận
Lâu đài Spis, Slovakia: Nằm ở vùng Kosice, Spis đứng sừng sững trên núi đá cao là một trong những tòa lâu đài lớn nhất châu Âu
Lâu đài Spiš được xây dựng vào thế kỷ XII là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế và văn hóa của Szepes
Trước năm 1464, nơi này được sở hữu bởi các vị vua Hungary, đến năm 1528 nó được sở hữu bởi gia đình Szapolyai, sau đó là các gia tộc Thurzo (1531-1635), Csáky (1638-1945) và từ năm 1945 thuộc sở hữu của Nhà nước Slovakia
Vào năm 1780, tòa lâu đài trở nên hoang toàn sau khi bị một ngọn lửa thiêu trụi, một phần của nó được xây dựng lại vào nửa sau của thế kỷ XX
Đến nay, nguyên nhân vụ hỏa hoạn vẫn là một bí ẩn. Nhiều giả thiết cho rằng, chủ nhân của tòa lâu đài đã đốt nó để giảm tiền thuế