Bảng D, 23h00 ngày 11-6: Anh - Pháp

“Anh không việc gì phải sợ Pháp”

ANTĐ - HLV trưởng ĐT Anh Roy Hodgson đã tuyên bố như thế ngày hôm qua. Bản thân câu nói ấy cho thấy dường như Tam sư đang thật sự yếu thế hoàn toàn trước Gà trống trong trận đại chiến bảng D đêm nay.

“Anh không việc gì phải sợ Pháp”  ảnh 1
Anh tự tin trước Pháp, nhưng điều đó là không đủ


Giữa muôn trùng gian khó

Người Anh đến với EURO lần này với biết bao bộn bề. Quá nhiều chuyện đã xảy ra, khiến cho ĐT Anh bây giờ què quặt cả về đội hình lẫn tinh thần. Sự thiếu vắng của những trụ cột như Rooney (treo giò 2 trận), Barry hay Lampard khiến HLV Hodgson phải vật lộn xoay sở để tìm ra những phương án thích hợp nhất. Ngay cả huyền thoại của ĐT Anh như Gary Lineker cũng cho rằng Anh đang chỉ như một đội bóng tầm trung ở châu Âu, và thật khó để có thể làm được điều gì đó tại EURO lần này.

Nhưng HLV Hodgson không nghĩ thế. Ông vẫn vô cùng lạc quan và cố gắng tìm ra những điểm tích cực để giúp ĐT Anh có thể tiến sâu. "Anh không việc gì phải sợ Pháp. Các cầu thủ đều nghĩ có thể đánh bại họ. Không có nỗi sợ nào hết, dù chúng tôi rất tôn trọng đối thủ", Hodgson nói. Rõ ràng, đây là một sự tự tin cần thiết cho Anh ở thời điểm này. Chỉ có điều, Tam sư có đủ sức để thực hiện điều ấy hay không, lại là một chuyện hoàn toàn khác. 

Pháp thật sự là thế lực

Dưới thời Blanc, Pháp đang thể hiện một phong độ đáng nể khi bước tới EURO với hành trang là mạch 21 trận liên tiếp bất bại (trong đó có 15 chiến thắng). Nếu như ở EURO 2008 và World Cup 2012, Pháp đều mang lại sự thất vọng nặng nề vì đều sớm chia tay giải ở vòng bảng, thì lúc này, Gà trống đã mang trên mình một khát vọng hoàn toàn khác. Cơn bĩ cực đã qua đi và đây là thời điểm để Benzema cùng các đồng đội có thể mơ về đỉnh cao mà thế hệ đàn anh của họ từng làm được 12 năm trước. 

Làm được điều đó cho tuyển Pháp, không ai khác chính là HLV Laurent Blanc - người được gọi là "Ngài Tổng thống" nhờ cái uy trong đội bóng. Đội trưởng đội tuyển Pháp ngày nào bây giờ đang thật sự như một nhà lãnh đạo trong một tập thể trẻ trung, giàu sức sống. Blanc vốn là một trung vệ chơi khoa học, chắc chắn nhưng không kém hào hoa. Cái chất ấy trong con người ông đã được thổi vào hồn của ĐT Pháp, khiến họ không thể bị đánh bại trong 21 trận vừa qua. “Chúng tôi thật sự cảm thấy thích thú với việc được ra sân và chơi bóng. Pháp bây giờ đang là một khối gắn kết. Chúng tôi sẽ chinh phục từng đội bóng. Chúng tôi tôn trọng ĐT Anh, nhưng tự tin rằng có thể đánh bại họ”, Blanc nói. 

Pháp bất bại khi gặp Anh 5 trận gần nhất - trong đó có đến 4 chiến thắng. Lần thua duy nhất của Pháp gần đây trước Anh là tháng 7-1997, Anh thắng bằng pha lập công duy nhất của Shearer.