Chelsea và M.U bước vào trận bán kết cúp FA trên sân Wembley để tranh tấm vé vào chơi trận chung kết với Arsenal
Dù thắng Chelsea cả 3 trận mở mùa giải năm nay (Premier League và cúp Liên đoàn), M.U vẫn nhập cuộc e dè trước đội bóng áo xanh
Cuối hiệp 1, Giroud mở tỉ số cho The Blues sau pha bắt bóng lóng ngóng của De Gea
HLV Solskjaer đặt niềm tin vào thủ môn De Gea thay vì Romero nhưng niềm tin đó đã không được đền đáp xứng đáng
Cú sút của Giroud có lực không mạnh và cũng không quá hiểm, nhưng De Gea đã không kiểm soát được và để bóng lăn qua vạch vôi
De Gea tiếp tục trải qua mùa giải bất ổn khi có những trận chơi tuyệt hay và có những trận lại bắt dở tệ
Bàn thắng khiến Chelsea chơi hưng phấn hơn
Ngay đầu hiệp 2, Mason Mount trừng phạt M.U một lần nữa bằng bàn nhân đôi cách biệt
Lần này, De Gea không có phản xạ tốt trước cú sút chìm của sao trẻ người Anh
Nếu thủ môn này bắt tập trung hơn, M.U đã không phải nhận bàn thua này
Chelsea chơi không quá lấn lướt nhưng vẫn dẫn 2 bàn
Đến phút 74, tác động của Rudiger khiến Maguire đá phản lưới nhà, nâng cách biệt thành 3-0 cho Chelsea
Dù gỡ được 1 bàn sau khi Bruno Fernandes thực hiện thành công quả 11m ở phút 85, nhưng M.U vẫn dừng chân ở bán kết với tỉ số 1-3 trước Chelsea
Một trận đấu đáng quên của De Gea
"Ai cũng đều biết đẳng cấp của De Gea. Trong bóng đá, bất cứ ai cũng có thể mắc sai lầm và De Gea cũng vậy. Cậu ấy luôn biết phải làm gì, nhưng đôi khi không phải mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ", HLV Solskjaer bênh vực học trò.