Ảnh chụp hồn ma là dởm

(ANTĐ) - “Cô bé trong đám cháy”, bức ảnh chụp hồn ma nổi tiếng của công nhân người Anh Tony O”Rahilly vừa bị chứng minh là đồ dởm khi so sánh với một tấm bưu thiếp phát hành trước đó khá lâu.

Ảnh chụp hồn ma là dởm

(ANTĐ) - “Cô bé trong đám cháy”, bức ảnh chụp hồn ma nổi tiếng của công nhân người Anh Tony O”Rahilly vừa bị chứng minh là đồ dởm khi so sánh với một tấm bưu thiếp phát hành trước đó khá lâu.

Bức ảnh chụp “hồn ma” của O”Rahilly là dởm
Bức ảnh chụp “hồn ma” của O”Rahilly là dởm

Ngày 19-11-1995, lâu đài cổ được xây từ năm 1905 Wem Town ở Shrophire, Anh bốc cháy. Tony O”Rahilly, một công nhân mê chụp ảnh đã chụp được hình một bé gái nhỏ nhắn, dường như trong suốt đang đứng ở cửa ra vào.

Bé gái này sau đó được cho là Jane Churm, người đã gây ra và chết trong trận hỏa hoạn năm 1677, trận lửa phá hủy rất nhiều ngôi nhà bằng gỗ trong vùng Shrophire. Ngay lập tức, bức ảnh gây “sốt” trên toàn thế giới, người ta bắt đầu tin rằng hồn ma có thật. Tuy vậy, 15 năm sau, Brian Lear, một ông lão 77 tuổi người địa phương đã đưa ra tấm bưu thiếp phát hành năm 1922, trong đó cô bé đứng ở góc đường giống hệt “hồn ma” mà O”Rahilly chụp được. Bức ảnh của O”Rahilly nhanh chóng được đem đi giám định và kết quả cho thấy, nó được dựng lên bằng kỹ xảo.

Hạ Liên

(Theo Chinanews)