[ẢNH] Chân dung 4 "nàng thơ" trong cuộc đời và sáng tác của Trịnh Công Sơn

ANTD.VN - Trong mỗi tác phẩm của Trịnh Công Sơn, khán giả đều thấy thấp thoáng những bóng hồng đi qua cuộc đời ông. Không ít những “người hâm mộ tò mò” muốn biết Khánh Ly, Hồng Nhung, Dao Ánh hay Michiko Yoshii có phải chỉ là tri kỷ trong âm nhạc hay đó chính là những người tình riêng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
[ẢNH] Chân dung 4
Ngày 1-4-2001, Trịnh Công Sơn - một trong những tên tuổi lớn nhất của nền âm nhạc Việt Nam qua đời, nhưng những ca khúc của ông vẫn sống mãi trong lòng người yêu nhạc. Trong mỗi tác phẩm của Trịnh Công Sơn, khán giả đều thấy thấp thoáng những bóng hồng đi qua cuộc đời ông. Khánh Ly, Hồng Nhung, Dao Ánh hay Michiko Yoshii chính là những “nàng thơ" gắn liền với cuộc đời và tình khúc của cố nhạc sĩ tài hoa
[ẢNH] Chân dung 4
Khánh Ly gặp Trịnh Công Sơn trong hộp đêm Tulipe Rouge tại Đà Lạt khoảng giữa những năm 1960. Khi nghe giọng hát Khánh Ly, ông đã bị hút hồn và tìm cách gặp bà bởi ông biết giọng hát của ca sĩ này hợp với những bản nhạc của mình. Thời gian sau, Khánh Ly rời Đà Lạt xuống Sài Gòn và trở thành giọng ca chuyên hát nhạc Trịnh (nguồn: VnExpress)
[ẢNH] Chân dung 4
Theo thời gian, hai người dần trở thành tri kỷ trong âm nhạc và đời sống. Ngày ấy, nhiều tin đồn Trịnh Công Sơn và Khánh Ly có tình cảm trai gái. Tuy vậy, nhạc sĩ tài hoa giải thích ngắn gọn: "Tôi và Khánh Ly chỉ là hai người bạn. Thương nhau vô cùng, trên tình bạn"
[ẢNH] Chân dung 4
Sau năm 1975, Khánh Ly ra nước ngoài. Đi diễn khắp thế giới nhưng bà không bao giờ rời bỏ tên Trịnh Công Sơn khỏi cuộc đời của mình. Ngày 1/4/2001, khi nhạc sĩ qua đời, nữ danh ca đã bị sốc và phải đi cấp cứu. Trong một cuộc phỏng vấn sau đó, bà nói: "Tôi đã chết nửa cuộc đời theo Trịnh Công Sơn. Điều mà tôi mơ ước nhất bây giờ là có thể tan biến khỏi cuộc đời này, hoặc tôi sẽ không thức dậy nữa sau một giấc ngủ. Như thế có lẽ tốt cho tôi hơn"
[ẢNH] Chân dung 4
Với ba ca khúc Bống Bồng ơi (1993), Bống không là Bống (1995) và Thuở Bống là người (1998), thì chẳng ai có thể tranh với cô Bống Hồng Nhung về vị trí trong lòng Trịnh Công Sơn cả (nguồn: VTC)
[ẢNH] Chân dung 4
Cuộc gặp gỡ định mệnh: Hồng Nhung gặp Trịnh Công Sơn lần đầu tiên năm 1991 tại TP.HCM khi cô đang ở tuổi đôi mươi đẹp nhất của đời người, còn vị nhạc sĩ tài hoa đã bước sang những năm tháng xế chiều
[ẢNH] Chân dung 4
Sức trẻ của tuổi đôi mươi khiến Hồng Nhung hát nhạc Trịnh với phong cách hiện đại, mới mẻ và làm trẻ hóa nhạc Trịnh. Nhạc Trịnh do cô thể hiện không còn không khí trầm buồn, âm tính như của Khánh Ly
[ẢNH] Chân dung 4
Nói về mối quan hệ với Hồng Nhung, Trịnh Công Sơn chỉ cười: Hồng Nhung là một người quá gần gũi không biết gọi là ai. Còn Hồng Nhung, cô khẳng định giữa cô và Trịnh Công Sơn chắc chắn là tình yêu. “Ở giữa hai chúng tôi chắc chắn là có một tình yêu, nhưng tình yêu đó như thế nào thì tôi giữ riêng cho mình”
[ẢNH] Chân dung 4
Dao Ánh là em ruột của Ngô Vũ Bích Diễm (người mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng yêu và viết tặng Diễm xưa). Tuy nhiên mối tình của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với Bích Diễm không sâu nặng như với Dao Ánh (nguồn: Dân Trí)
[ẢNH] Chân dung 4
Ngay từ khi còn nhỏ, Dao Ánh đã ngưỡng mộ và yêu quý Trịnh Công Sơn. Chính vì thế, khi biết chị mình (Diễm) đã chia tay nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Dao Ánh viết thư cho ông để nói lên tình cảm thân thương đồng thời chia sẻ những chuyện không vui đang bủa vây ông. Ngay sau khi nhận thư, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã hồi âm và từ đó cả hai thường xuyên trao đổi thư từ. Năm 1964, Dao Ánh mới 15 tuổi còn Trịnh Công Sơn 24 tuổi
[ẢNH] Chân dung 4
Lá thư đầu tiên của ông viết cho Dao Ánh là vào ngày 2/9/1964. Đến lá thư cuối cùng qua e-mail vào ngày 17/1/2001. Kể từ ngày gặp Dao Ánh cho đến tận cuối cuộc đời, trong 37 năm, ông đã viết 300 lá thư cho Dao Ánh, nhiều nhất là khoảng thời gian từ năm 1964 đến 1967
[ẢNH] Chân dung 4
Cũng trong khoảng thời gian này, ông đã sáng tác rất nhiều ca khúc hay cho Dao Ánh. Mỗi lần sáng tác xong, ông đều gửi kèm trong thư tặng Dao Ánh. Có thể kể đến là Mưa hồng, Còn tuổi nào cho em, Ru em từng ngón xuân nồng, Lời buồn thánh… Dù rất yêu Dao Ánh nhưng sau đó, cuộc tình họ cũng tan vỡ. Dao Ánh sang Mỹ tiếp tục học và lập gia đình nhưng bà vẫn giữ liên hệ rất thân thiết với những người trong nhà của nhạc sĩ
[ẢNH] Chân dung 4
Những năm đầu thập kỷ 70 của thế kỷ trước, âm nhạc của Trịnh Công Sơn không chỉ nổi tiếng trong dải đất hình chữ S mà còn lan tỏa ra với cộng đồng thế giới. Vào cuối những năm 80, một nữ sinh viên người Nhật đang theo học đại học tại Pari (Pháp) cũng đã đem lòng yêu mến những ca khúc của Trịnh. Đó là cô gái có tên Michiko Yoshii (nguồn: Tiền Phong)
[ẢNH] Chân dung 4
Từ yêu mến nhạc, Michiko Yoshii đã quyết định làm đề tài cao học nghiên cứu về âm nhạc Trịnh Công Sơn. Để có tài liệu cho đề tài nghiên cứu, Michiko Yoshii đã nhiều lần gặp gỡ người nhạc sỹ tài ba và dần dần, từ tình yêu với âm nhạc, họ đã chuyển qua yêu người
[ẢNH] Chân dung 4
Theo Trịnh Vĩnh Trinh (Em gái Trịnh Công Sơn) thì mối tình của 2 người đã trở lên sâu đậm tới mức họ đã dự kiến tổ chức đám cưới. Tất cả công việc chuẩn bị cho đám cưới đã hoàn tất, tuy nhiên không biết lý do gì mà vào những giây phút cuối cùng, đám cưới đã bị hủy. “Tôi cũng không rõ là mọi chuyện xảy ra như thế nào, lý do tại sao vì lúc đó tôi đang ở Canada. Nhưng khi nghe tin bên nhà báo sang đám cưới bị hủy, mọi người đều buồn lắm. Nhiều người cũng muối hỏi nhưng bản tính anh Sơn kín đáo, sâu sắc và tế nhị nên chuyện cũng ít được nói ra”- bà Trịnh Vĩnh Trinh kể
[ẢNH] Chân dung 4
Tháng 7-1991, tại Paris Michiko Yoshii đã bảo vệ thành công luận án cao học về ảnh hưởng nhạc phản chiến của Trịnh Công Sơn trong xã hội Việt Nam thời chiến tranh. Luận án này được giám khảo của Đại học Paris VII xếp loại tối ưu. Rồi năm 1993, Michiko Yoshii quay trở lại Việt Nam để làm việc. Họ cũng gặp nhau vài lần trước khi Michiko Yoshii kết hôn với một người đàn ông Việt Nam khác
[ẢNH] Chân dung 4
Sau ngày Trịnh Công Sơn mất, Michiko Yoshii vẫn thường về thắp hương cho ông. Còn theo gia đình họ Trịnh thì với một người có bản tính thâm trầm, kín đáo như Trịnh Công Sơn, ông chỉ biết gửi nỗi niềm của mình vào tác phẩm. Trịnh Công Sơn có sáng tác bài hát tặng riêng cho Michiko. Nhưng nhạc phẩm này chưa từng bao giờ được công bố
[ẢNH] Chân dung 4
Chuyện tình Trịnh Công Sơn và cô gái Nhật sẽ lên màn ảnh rộng. Tác phẩm đang trong quá trình thực hiện kịch bản và sẽ ra rạp vào 1-4-2021, tròn 20 năm ngày mất của Trịnh Công Sơn
[ẢNH] Chân dung 4
[ẢNH] Chân dung 4
[ẢNH] Chân dung 4
[ẢNH] Chân dung 4
[ẢNH] Chân dung 4
[ẢNH] Chân dung 4
[ẢNH] Chân dung 4
[ẢNH] Chân dung 4
[ẢNH] Chân dung 4
[ẢNH] Chân dung 4
[ẢNH] Chân dung 4
[ẢNH] Chân dung 4
[ẢNH] Chân dung 4
[ẢNH] Chân dung 4
[ẢNH] Chân dung 4
[ẢNH] Chân dung 4
[ẢNH] Chân dung 4
[ẢNH] Chân dung 4