Tối 1-3, M.U đến làm khách trên sân Goodison Park của Everton ở vòng 28 Premier League
Chuỗi trận ổn định gần đây là điểm tựa cho Quỷ đỏ trong việc tìm kiếm 3 điểm
Tuy nhiên, trớ trêu là ngay ở phút thứ 3, họ đã để Everton chọc thủng lưới
Tình huống đến từ sai lầm ngớ ngẩn của thủ môn David de Gea
Trong pha phát bóng lên, De Gea đá thẳng vào chân Calvert-Lewin...
... bóng nảy lại đi vào lưới trong sự ngỡ ngàng của tất cả
Sai lầm cực kỳ sơ đẳng và đáng trách của De Gea
Thủ môn người Tây Ban Nha giơ tay tạ lỗi với đồng đội sau tình huống trớ trêu
Đây đã là bàn thua thứ 7 mà De Gea là tác nhân trực tiếp gây nên cho Quỷ đỏ tính từ năm ngoái
Calvert-Lewin (phải) và đồng đội ăn mừng bàn thắng như được tặng quà
Để thua sớm nhưng M.U không mất tinh thần
Và người vực họ dậy một lần nữa lại là tân binh Bruno Fernandes
Phút 31, tiền vệ người Bồ Đào Nha tung cú sút xa cháy lưới Everton
Cự ly khá xa, nhưng bóng đi liệng khiến Pickford bó tay
Đây là bàn thắng thứ 2 của Fernandes cho M.U
Sang hiệp 2, thế trận trên sân không thay đổi nhiều khi cả hai đội đều cố gắng lên bóng, có cơ hội nhưng không thành công
Phút bù giờ thứ 2, Calvert-Lewin dứt điểm trong cấm M.U, đưa bóng chạm chân Harry Maguire đổi hướng đi vào lưới
Bảng điện tử trên sân đã nhảy tỉ số 2-1 cho Everton
Dù vậy, sau khi tham khảo VAR, trọng tài không công nhận bàn thắng do Sigurdsson, dù không chạm bóng, đã tham gia vào tình huống tấn công của Everton khi có hành động rụt chân lại để bóng lăn vào lưới Quỷ đỏ
Calvert-Lewin tiếc nuối vì Everton đánh rơi chiến thắng
HLV Ancelotti phản đối kịch liệt và phản nhận thẻ đỏ từ trọng tài. Đây là tình huống chắc chắn còn gây tranh cãi. Về phần mình, M.U với 1 điểm có được tiếp tục củng cố tham vọng vào top 4, với 42 điểm sau 28 trận, kém Chelsea 3 điểm.