Giao hữu trước thềm Euro 2012:

Anh 1 - 0 Bỉ: "Tam sư" gặp tổn thất lớn

ANTĐ - Chiến thắng 1-0 trước Bỉ củng cố niềm tin cho đội bóng của xứ sở sương mù. Nhưng đằng sau chiến thắng ấy là chấn thương của bộ đôi John Terry và Gary Cahill.

Pha va chạm giữa Cahill và Joe Hart

Trên sân nhà Wembley hôm qua, ĐT Anh lại có chiến thắng 1-0 trước ĐT Bỉ, bàn thắng quyết định được ghi ngay trong hiệp một nhờ công của một cầu thủ đang khoác áo MU, lần này là tiền đạo trẻ Danny Welbeck ở phút 36.

Nếu so với trận đấu trước, việc sử dụng Welbeck đá trung phong thay vì Carroll rõ ràng mang lại kết quả ấn tượng hơn so với những gì mà Roy Hodgson mong muốn. Tiền đạo trẻ của MU không chỉ hoạt động rộng, làm nhiệm vụ chim mồi mà còn trực tiếp lập công với một pha dứt điểm cho thấy tốc độ nhưng không kém phần kỹ thuật.

Hàng công cho thấy tính hiệu quả trong khi hàng thủ cũng thể hiện được sự gắn kết cao. Dù thiếu vắng Barry hay Lampard nhưng bức tường phòng ngự từ xa vẫn được đảm bảo khi James Milner và Scott Parker vẫn chơi cực tốt. Ở hàng thủ, sự chắc chắn và kỷ luật là điều có thể nhận thấy rõ. Đó cũng là lý do vì sao cả trận Hazard hay Dembele đều không có được những cơ hội nguy hiểm trước khung thành của Joe Hart.

Thế nhưng, trong khi người hâm mộ vui mừng với chiến thắng thứ hai liên tiếp thì HLV Hodgson lại phải đau đầu khi danh sách thương binh của ông có thêm bộ đôi John Terry và Gary Cahill. Những chuẩn đoán ban đầu cho thấy có khả năng Cahill đã bị vỡ quai hàm sau pha va chạm với thủ thành Joe Hart. Trong khi Terry cũng dính một chấn thương gân khoeo.

Trong ngày hôm nay, cả hai sẽ trải qua những cuộc kiểm tra y tế trước khi xác định xem liệu họ có phải vắng mặt tại EURO 2012 hay không. Nếu điều tồi tệ nhất xảy ra, Anh sẽ đến Ba Lan và Ukraina với một đội hình rách nát bởi trước đó họ đã mất bộ đôi tiền vệ trung tâm Frank Lampard và Gareth Barry. Ngoài ra, tiền đạo Rooney cũng chỉ có thể trở lại trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng do bị treo giò ở 2 trận đầu tiên.