Ấn tượng các cầu thủ Lào

ANTĐ - Lối chơi kỹ thuật và đặc biệt là tinh thần đoàn kết giữa các cầu thủ Lào (chiếm hơn 50% đội hình) chính là thứ vũ khí sắc bén giúp THPT Trần Quốc Tuấn bất bại kể từ đầu giải. 

Các cầu thủ Lào (phải) chơi ấn tượng và đóng góp công lớn vào bảng thành tích THPT Trần Quốc Tuấn

Trong số 43 đội dự giải năm nay, đội THPT Trần Quốc Tuấn gây chú ý với sự góp mặt của nhiều cầu thủ mang quốc tịch Lào. Phần lớn các em đều là con em cán bộ chủ chốt của nước bạn, được cử sang học theo chương trình hợp tác giáo dục Việt Nam - Lào. Sớm phải xa gia đình từ khi còn nhỏ, mỗi năm chỉ được về quê một lần dịp Tết, nhưng chính nhờ sự giúp đỡ của các bạn Việt Nam nên các học sinh Lào đã mau chóng hòa nhập. Sank Xa Vanh nhớ lại: “Thời gian đầu sang nhập học nhớ gia đình da diết. Rồi do chưa biết tiếng Việt nên khó khăn trong việc học hành, làm quen với cuộc sống mới. Nhưng thật may mắn, các bạn Việt Nam trong lớp rất hòa đồng và nhiệt tình giúp đỡ nên chỉ sau một năm, chúng em đã có thể giao tiếp thành thạo, việc học tập ngày một tiến bộ”. 

Dù ở nội trú song các học sinh Lào luôn ý thức tự giác chấp hành nội quy nhà trường. Thầy Vũ Đức Hảo - HLV trường THPT Trần Quốc Tuấn, nhận xét: “Đa số học sinh Lào không những ngoan, học giỏi mà còn chơi bóng rất cừ, năm nào cũng đóng góp nhiều trụ cột trong đội bóng của trường dự giải. Đơn cử như giải năm nay, đội có 13 em thì 7 em là người Lào, trong đó thường xuyên có mặt 5 em trong danh sách đá chính và đóng góp nửa số bàn thắng cho đội đến thời điểm này”. 

Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của các cầu thủ Lào tại giải, nhiều người đặt cho họ biệt danh “người không phổi” bởi thể lực cực kỳ sung mãn. Cầu thủ số 3, Na Nin tiết lộ: “Tối nào bọn em cũng chạy vài vòng quanh trường, rồi tập thể hình và chơi các môn thể thao như bóng rổ, bóng bàn, đặc biệt là bóng đá. Hầu như tuần nào cũng có vài trận đá giao hữu gần khuôn viên nhà trường với các anh sinh viên Việt Nam”. Một điểm khá thú vị là nhiều cầu thủ Lào đều đã từng được đào tạo tại các lò bóng đá trẻ tại quê nhà. Điển hình là cầu thủ số 9, Sank Xa Vanh từng chơi bóng cho tuyển trẻ Công an Thủ đô Vientiane và thi đấu nổi bật tại giải bóng đá THPT bên nước bạn. “Em từng tham dự nhiều giải đấu nhưng chưa thấy ở đâu hấp dẫn như ở giải học sinh Hà Nội do Báo An ninh Thủ đô tổ chức”, Sank Xa Vanh nói.

Kỹ thuật cùng sức mạnh thể lực của các cầu thủ Lào khiến tất cả các đội bóng dự giải năm nay đều phải e ngại. Thế nhưng, thứ vũ khí lợi hại nhất làm nên chuỗi thành tích bất bại (2 thắng, 1 hòa) cho THPT Trần Quốc Tuấn lại nằm ở tinh thần đoàn kết, lối chơi ăn ý của các cầu thủ Việt - Lào trong đội hình. HLV Vũ Đức Hảo cho biết: “Để chuẩn bị cho giải, đội thường xuyên tập luyện, có tuần tập đủ cả 7 buổi. Điều đáng mừng là các em dù được tập hợp ở các lớp, các khối học khác nhau nhưng đều rất đoàn kết và hòa đồng. Tất cả đều cùng nhau phấn đấu và đặt lợi ích đội bóng lên trên hết”.

Kết quả thi đấu hôm qua: 

THPT Hoàng Diệu - THPT Đống Đa: 2-2

THPT Tây Hồ - THPT ĐinhTiên Hoàng: 2-2

THPT Einstein - THPT Trần Quốc Tuấn: 0-1

THPT Trung Văn - THPT Chuyên Ngữ: 1-0

THPT Tân Lập (Đan Phượng) - THPT Đoàn Thị Điểm: 1-2

THPT Mai Hắc Đế - THPT Việt Đức: 1-2

THPT Marie Curie - THPT Phạm Hồng Thái: 1-3

Sáng qua 21-10, giải tiếp tục với loạt trận vòng bảng. Đáng chú ý là trận đấu quyết định cục diện bảng B. Với quyết tâm cao độ cùng sự vượt trội về mặt nhân lực, các cầu thủ THPT Phạm Hồng Thái đã dễ dàng giành chiến thắng 3-1 trước THPT Marie Curie, qua đó lọt vào vòng 2 với tư cách một trong 3 đội Nhì có thành tích tốt nhất.

Ấn tượng các cầu thủ Lào ảnh 2

Sank Xa Vanh - chân sút mang áo số 9 chính là cầu thủ nổi bật nhất lượt trận sáng qua với bàn thắng quyết định, giúp THPT Trần Quốc Tuấn vượt qua THPT Einstein với tỷ số 1-0, qua đó sớm sở hữu tấm vé đi tiếp bảng L.