Án phạt tù cho một sinh viên biến chất

(ANTĐ) - Cho rằng nhóm thanh niên ngồi bàn bên cạnh “nói đểu” mình trong lúc ăn phở, Trần Ngọc Đức đã cùng đồng bọn đi lấy dao, sau đó quay lại chém người tới tấp.
Nạn nhân thoát chết nhưng đối tượng gây án vẫn bị quy kết tội giết người.

Trần Ngọc Đức và Đỗ Mạnh Trung tại phiên tòa 
 Trần Ngọc Đức và Đỗ Mạnh Trung tại phiên tòa

Mờ sáng một ngày tháng 10-2009, anh Nguyễn Thạch Tú (trú ở quận Hoàng Mai) cùng 3 người bạn đến ăn phở tại quán Thúy Ái 2, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng. Trong lúc ăn uống, nhóm anh Tú trêu đùa nhau. Ngồi bàn bên cạnh, Trần Ngọc Đức (SN 1989), trú ở tổ 2, xã Tân Quang, huyện Sông Công, Thái Nguyên - sinh viên một trường ĐH trên địa bàn Hà Nội và Đỗ Mạnh Trung (SN 1990), trú ở phường Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội cho rằng nhóm Tú “nói đểu” mình nên nảy sinh ý định trả thù.

Nhanh chóng rời khỏi quán, Trung gọi điện cho Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1980, trú phường Tân Mai, quận Hoàng Mai) mang dao đến để đánh nhóm anh Tú. Tại ngã tư phố Lò Đúc - đê Thanh Lương, Tuấn đưa cho Trung và Đức 2 con dao quắm, rồi cả 3 cùng kéo nhau trở lại quán phở Thúy Ái 2. Đến nơi, Tuấn đứng đợi ở ngoài, còn Đức, Trung lao vào chém nhóm thanh niên trên. 2 trong số 4 người nhanh chân chạy thoát ra ngoài, còn Tú và người bạn là Nguyễn Văn Dũng phải cầm ghế nhựa ở quán phở chống đỡ. Bị chém nhiều nhát vào người nhưng sau đó Dũng cũng chạy khoát. Còn lại một mình trong quán, Tú đã bị Trung, Đức chém tới tấp vào người, trong đó có một nhát vào đầu. Chỉ đến khi nạn nhân không còn khả năng chống đỡ và nằm bết trên vũng máu thì 2 tên côn đồ mới chịu bỏ đi. Do được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên Nguyễn Thạch Tú đã may mắn thoát chết. Theo giám định pháp y, nạn nhân bị nhiều vết thương ở vùng chẩm, bụng và tay với tỷ lệ thương tật 11% sức khỏe. Tối hôm đó, Trần Ngọc Đức cùng Đỗ Mạnh Trung tới cơ quan công an đầu thú.

Với hành vi vô cớ chém người hết sức côn đồ, Trần Ngọc Đức và Đỗ Mạnh Trung bị VKSND Hà Nội truy tố về tội giết người, theo điểm n, khoản 1, Điều 93-BLHS. Trước đó, trong quá trình điều tra Nguyễn Thanh Tuấn bỏ trốn nên cơ quan tiến hành tố tụng quyết định tách thành vụ án riêng. Anh Nguyễn Văn Dũng từ chối giám định thương tích và không có đơn tố cáo nên không đủ cơ sở xem xét. Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 17-6, một lần nữa Trần Ngọc Đức và Đỗ Mạnh Trung thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố. Thế nhưng luật sư bào chữa cho bị cáo lại đề nghị HĐXX chỉ xem xét thân chủ của mình về tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, quan điểm này đã bị đại diện VKS giữ quyền công tố bác bỏ ngay. Bởi, hành vi của 2 bị cáo rất quyết liệt, sử dụng hung khí nguy hiểm và tấn công nạn nhân vào những vị trí hiểm yếu trên cơ thể. Việc nạn nhân không chết là nằm ngoài ý chí của các bị cáo. Tham gia phiên tòa, bà Vũ Thị Bích Liên (mẹ nạn nhân Tú) trình bày, sau khi bị chém trọng thương, sức khỏe của anh Tú rất yếu, nhận thức cũng không bình thường như trước. Vì thế bà Liên cho rằng, tỷ lệ tổn hại sức khỏe 11% của con trai bà theo giám định là không phản ánh đúng thực tế. Từ đó, bà Liên đề nghị HĐXX yêu cầu giám định lại thương tật cho nạn nhân.

Với nhận định, hành vi của Trần Ngọc Đức và Đỗ Mạnh Trung đã đủ yếu tố cấu thành tội giết người, phạm tội thuộc trường hợp chưa đạt. Đề nghị giám định lại thương tích cho nạn nhân của đại diện người bị hại cũng không có cơ sở xem xét. Do đó, sau khi xem xét toàn bộ các tình tiết liên quan đến vụ án, HĐXX sơ thẩm TAND Hà Nội quyết định tuyên phạt Trần Ngọc Đức và Đỗ Mạnh Trung cùng mức án 13 năm tù giam. Xin được nói thêm, thời điểm trước khi gây ra vụ án, tuy là một sinh viên ĐH nhưng Trần Ngọc Đức luôn tụ tập, chơi bời với nhóm bạn xấu. Gã sinh viên biến chất này cũng từng bị xử phạt hành chính về hành vi cố ý gây thương tích, năm 2008.