Ân oán vì…. sờ tay gái đẹp

ANTĐ - Quân “sex” vô tình chạm phải tay một phụ nữ xinh đẹp trong sàn nhảy Fantasy… và ân oán xảy ra.

Theo tài liệu mà cơ quan CSĐT CAH Thường Tín: 22h ngày 18-7-2011, khoảng 20 đối tượng mang theo súng, dao, kiếm, tuýp sắt… tụ tập ở khu vực Ga Thường Tín định truy sát nhau. Thấy “bóng” cảnh sát, nhóm này chạy tán loạn, để lại hiện trường 7 “phóng lợn”, 1 dao tông, 2 kiếm, 5 xe máy…

Ba đối tượng bị tạm giữ gồm: Chu Kim Long (SN 1988); Trần Văn Thuấn (SN 1985); Nguyễn Văn Đại (SN 1994), cùng trú trên địa bàn. Nhóm này khai, số hung khí phần lớn do Lê Văn Tú (SN 1983), ở xã Vân Tảo - đối tượng đang bỏ trốn đặt làm.

Tú - Kiên được giải về Cục Cảnh sát truy nã tội phạm - 40 Hàng Bài (Hà Nội)

Đến đầu tháng 2-2012, CAH Thường Tín đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 10 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Mới đây nhất, đối tượng Phạm Ngọc Huân bị CAP Đại Kim, quận Hoàng Mai bắt giữ. Huân khai hôm đi đánh nhau có mang theo 2 khẩu súng. Hiện, cảnh sát đã vận động gia đình Huân mang súng lên giao nộp.

 
 

Quyết định truy nã của Kiên và Tú

Nhận được quyết định truy nã 2 đối tượng Lê Văn Tú; Nguyễn Đình Kiên (SN 1991), của CAH Thường Tín, Phòng 4 Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã tổ chức lực lượng “truy nóng”. Chiều 24-2, biết không thể trốn tránh được tội lỗi, Tú đã xin ra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Kiên bị bắt ngay sau đó khi đang lẩn trốn ở ngoại thành Hà Nội.

Tại cơ quan công an, Lê Văn Tú khai vụ việc bắt nguồn từ xích mích của anh ta và đồng bọn có biệt hiệu Quân “sex”, khi đến sàn nhảy Fantasy. Khi ấy, Tú và Quân đã uống rượu say, lúc nhảy nhót vô tình chạm tay vào người một cô gái trẻ đẹp, sau này cả 2 biết đó là bạn gái của Lý Văn Hiếu, còn có biệt hiệu là Hiếu “lác”. Mâu thuẫn giữa 2 nhóm bắt đầu “nổ” ra, chúng hẹn nhau ở  khu vực Ga Thường Tín để “nói chuyện”. Chưa kịp gây án thì bị lực lượng công an ngăn chặn.