Ăn ngủ với bóng đá ở Fanzone thành phố Lille

ANTĐ - Mệt mỏi vì sự thờ ơ và lạnh lùng với bóng đá của người dân Paris, phóng viên đã tìm tới thành phố Lille, cách thủ đô nước Pháp hơn 200km về phía Bắc để tận hưởng không khí ăn bóng đá, ngủ bóng đá trong những ngày EURO 2016.

Lille chỉ là thành phố rộng thứ tư ở Pháp (sau Paris, Lyon và Marseille) nhưng ở đây lại hội tụ đầy đủ những yếu tố của cả 3 vùng nói trên để trở thành một khu đô thị hoàn hảo. Ở Lille có phong cảnh hữu tình, người dân hiền hòa và đặc biệt là an ninh tuyệt đối. Đặt chân xuống xe buýt đi từ Paris, chúng tôi được chào đón bằng không khí mát mẻ, chỉ khoảng 18 độ C nhưng vẫn ngập tràn ánh nắng, cùng… 4 nhân viên an ninh được vũ trang đầy đủ. Sau thủ tục kiểm tra an ninh, những cảnh sát này trở thành hướng dẫn viên du lịch tận tình, giúp từng du khách tìm đường tới khách sạn hay sân vận động, hoặc đi bất kỳ đâu tùy thích.

Không chỉ hài lòng với sự hiếu khách của người dân cùng thời tiết ở thành phố này, chúng tôi còn được tận hưởng bầu không khí ăn bóng đá, ngủ bóng đá thực sự khi bước vào Fanzone tại Lille. Không thể so sánh với Fanzone ở Paris về quy mô với sức chứa lên tới 92.000 người dưới chân tháp Eiffel, Fanzone ở thành phố miền Bắc này dù “khiêm tốn” hơn nhưng vẫn đầy đủ sân khấu, màn hình 100 inch cùng các tổ hợp dịch vụ, giải trí cho người hâm mộ.

Sau màn thủ tục an ninh kỹ càng, du khách vào Fanzone hoàn toàn bị choáng ngợp và lôi cuốn bởi không khí EURO 2016. Ngoài khu vực quầy đồ lưu niệm với những Super   Victor (linh vật của ngày hội bóng đá châu Âu lần thứ 15), áo thi đấu của các ĐTQG góp mặt… người hâm mộ còn được “make-up” với cờ bằng sơn màu trên mặt hay những chiếc kính được “cách tân” bằng hình quốc kỳ các nước.

Ban tổ chức Fanzone ở Lille còn khéo léo sắp xếp các khu vực quầy hàng xen kẽ những hoạt động vui chơi giải trí như sân thi đấu bóng đá mini, các mô hình thử thách kỹ năng bóng đá với những mục tiêu nhỏ xíu trong khung gỗ. Sôi động hơn cả có lẽ là khu vực sân khấu dưới màn hình chính để theo dõi các trận bóng đá. Trong thời gian chưa diễn ra các trận đấu, Ban tổ chức luôn bố trí các vũ công để khuấy động mọi người bằng những vũ điệu lôi cuốn.

Sôi động nhất có lẽ là thời gian các trận đấu diễn ra. Ở Fanzone người hâm mộ được cùng nhau tận hưởng những pha bóng đẹp và cống hiến, với cảm giác không kém khi bỏ ra 105 euro để vào sân vận động Pierre Mauroy. Đó là lúc tôi nhìn thấy những CĐV người Đức ôm nhau nhảy múa khi đội nhà ghi bàn và giành chiến thắng chung cuộc. Cùng với đó là nỗi thất vọng, sự tiếc nuối của những du khách Ukraine tới Pháp cổ vũ cho đội nhà.

Chỉ 1 ngày ở Fanzone tại Lille, nhưng tôi có thể hiểu vì sao người dân ở đây đang trải qua những ngày sôi động, cuồng nhiệt với bóng đá như vậy. Có lẽ về khoản này, thành phố phương Bắc đã “soán ngôi” của Paris để trở thành thủ đô bóng đá của nước Pháp.