Ăn miếng trả miếng

ANTĐ - Trên những cây gỗ lớn trong rừng có họ hàng nhà chim gõ kiến sinh sống. Chúng làm tổ trên thân cây và sống ở đó khá lâu, nhiều thế hệ chim gõ kiến đã ra đời và lớn lên. 

Một ngày kia, một nhóm tiều phu vào rừng chọn những cây gỗ lớn nhất, đốn xuống để làm nhà ở. Đàn chim gõ kiến sợ hãi bay ra ráo rác, kêu thảm thiết nhưng những người tiều phu dường như bỏ ngoài tai, họ vẫn đốn những cây gỗ rào rào, những con gõ kiến nhỏ rơi từ trên tổ xuống đất rất thảm thưong cũng không làm họ mảy may suy nghĩ. Những cây gỗ lớn dần bị ngả xuống, đám tiều phu chở nó về làng và dựng lên những ngôi nhà gỗ khang trang, còn đàn gõ kiến bơ vơ không nơi trú ẩn.

Họ hàng nhà gõ kiến rất tức giận với hành động của những người tiều phu, chúng họp lại với nhau và tìm cách trả thù. Con chim đầu đàn nói :” Họ có rìu thì chúng ta có mỏ. “Họ làm cho chúng ta vô gia cư thì chúng ta cũng sẽ phá huỷ nhà của họ”. Quyết là làm, khi những ngôi nhà của nhóm tiều phu vừa xây xong, tất cả họ hàng nhà gõ kiến tập hợp nhau lại và cùng nhau dùng mỏ mổ vào những ngôi nhà gỗ. Những người tiều phu hoảng sợ, bắt đầu la hét khi thấy lỗ thủng dần to trên tường gỗ của những ngôi nhà. Họ cố gắng xua đàn gõ kiến đi nhưng đã quá muộn, họ phải bế những đứa trẻ chạy ra ngoài và chỉ trong vài ngày, tất cả các ngôi nhà của những người tiều phu đều sập xuống.

Ăn miếng trả miếng, vì vậy để cho cuộc sống luôn tràn ngập tình yêu thương và không có mất mát hay những điều đáng tiếc xảy ra, xin đừng bao giờ dồn bất kỳ ai đến bước đường cùng.