Án mạng thương tâm chỉ vì chuyện chó cắn chết 2 con gà

ANTĐ -Đi chơi về nhà, thấy con chó đuổi cắn 2 con gà, bực mình ông Đào đánh con chó một trận. Chứng kiến chuyện này, cậu con trai út rất bức xúc, rồi dẫn đến giữa hai cha con xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc không giữ được bình tĩnh, Chung đã đánh bố mình khiến ông phải nhập viện rồi tử vong sau.

Ngày 17-11, công an huyện Nghi Lộc phối hợp với bộ phận pháp y tỉnh Nghệ An khám nghiệm tử thi ông Nguyễn Anh Đào (59 tuổi) trú tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, để xác định nguyên nhân dẫn đến tử vong.

Trước đó, vào trưa 13-11, ông Đào đi chơi về thì thấy con chó đang rượt đuổi, cắn chết 2 con gà. Bực mình, ông Đào đã đánh con chó một trận thừa sống thiếu chết.

Lúc này, Nguyễn Anh Chung (23 tuổi) con trai út của ông Đào đang ở trong nhà chạy ra can ngăn, không cho cha đánh con chó nữa. Giữa hai cha con xảy ra mâu thuẫn cãi vã, đánh nhau.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc

Một lúc sau, nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm vội chạy đến đưa ông Đào đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh. Khi được các bác sỹ thăm khám, ông Đào xin về nhà nghỉ ngơi. Sáng ngày hôm sau người đàn ông này phải nhập viện cấp cứu.

Sau 4 ngày điều trị, đến rạng sáng 17-11 thì nạn nhân tử vong do bị rạn mạch máu não. Nhận tin báo, cơ quan công an đã có mặt làm các thủ tục cần thiết, Nghi can chính trong vụ án mạng là Nguyễn Anh Chung cũng bị đưa về trụ sở cơ quan công an để lấy lời khai. Thông tin ban đầu cho biết, Chung thừa nhận lỡ tay đánh bố mình.

Được biết, Chung là con út trong số 3 anh em của con nạn nhân. Hiện Chung đang theo học một lớp nấu ăn tại thị xã Cửa Lò. Đại diện chính quyền địa phương cho biết trong cuộc sống thường ngày, Chung sống lễ phép, hòa nhã với mọi người, chưa có tiền án tiền sự gì.