Lê Cát Trọng Lý

Ăn mặc bình thường thì hát như lên đồng

ANTĐ - Nhiều người ấn tượng với cái tên Lê Cát Trọng Lý nhưng ít ai biết rằng ngày bé chính Lý lại rất… ghét cái tên của mình vì thấy “tên gì mà vừa dài vừa trúc trắc”.

Mơ ước trở thành nhà thông thái!

Và cũng bởi cái tên không giống ai này mà ngày đi học Lý thường xuyên bị gọi lên bảng mà lần nào thầy cô giáo cũng nhầm tưởng cô là một học sinh nam. Lý bảo ngày mẹ cô mang thai, có thầy bói phán rằng kiểu gì bà cũng đẻ ra một đứa con trai. Nghe vậy cha cô háo hức chuẩn bị sẵn cái tên Lê Trọng Lý để đón “cậu con trai” sắp chào đời. Ai ngờ mẹ cô lại sinh một cô con gái. Cha cô sửa lại bằng cách thêm chữ “Cát” vào trong tên nghe cho nữ tính. Và vì thế mà cái tên Lê Cát Trọng Lý ra đời. 

Nói Lý đến với âm nhạc một cách ngẫu nhiên cũng không hẳn. Cô sinh ra trong một gia đình ít nhiều có dính dáng đến nghệ thuật. Cha cô vốn là giọng ca có tiếng ở Đà Nẵng nên từ nhỏ Lý cùng các chị gái đã được nghe đủ mọi thể loại âm nhạc từ cổ chí kim và niềm say mê âm nhạc cứ “ngấm” dần vào cô lúc nào không hay. Tuy nhiên ngày nhỏ Lý không mơ ước trở thành ca sĩ. Lý bảo ngày đó cô mơ ước khi lớn lên sẽ trở thành… nhà thông thái vì thấy “nhà” này là oai nhất, cái gì cũng biết. Lớn thêm một chút, cô lại ước mơ trở thành nhà kinh doanh vì thấy oai hơn, ai cũng nể. Rồi Lý “bén hơi” âm nhạc khi cô quyết định giấu cha đi học đàn guitar vì thấy bạn bè cùng lứa tuổi mình ai cũng biết chơi loại nhạc cụ này. Mỗi lần học xong, cô lại gửi đàn guitar ở nhà thầy vì sợ mang về thì bị… lộ. Chỉ nghĩ đơn giản là học chơi cho biết nên học được vài tháng thì cô bỏ.

Cũng chính khi ấy, Lý tập viết những ca khúc đầu tiên mà mỗi lần cô cất lời hát thì khiến mọi người phải tròn mắt ngạc nhiên vì ca từ lẫn giai điệu nghe đều rất lạ. Có điều phần lớn những bài hát Lý sáng tác khi ấy cô đều không chép lại mà ngẫu hứng hát luôn nên chỉ vài ngày là lại… quên. Chính Lý cũng không nghĩ rằng sau này cây đàn guitar lại gắn bó với cuộc đời của mình đến thế. Đến giờ thì “kho gia tài” guitar của Lý đã có đến 7 chiếc đàn, trong số đó có những cây đàn được cô dành dụm mua về với giá cả nghìn đô la.

Nghỉ học để chơi nhạc 

Sau này chiều theo ý cha khi ông muốn cô phải có tấm bằng đại học, Lý thi đỗ và một mình Nam tiến để theo học Nhạc viện TP.HCM. Cô chọn học viola vì yêu thích nhạc cổ điển và bắt đầu lao vào viết nhạc. Giải thưởng “Bài hát Việt 2008” cho ca khúc “Chênh vênh” mà cô sáng tác cũng đến với Lý hết sức tình cờ. Nói vậy là bởi cô không có ý định viết nhạc để gửi đi thi, nhưng khi nghe Lý hát ca khúc này, nhiều người bạn đã “xúi” cô gửi thử xem sao. Giục giã nhiều lần không được, một người bạn của cô đã tự làm hộ hồ sơ gửi ca khúc này đến sân chơi “Bài hát Việt”. Người yêu nhạc đã “choáng” khi nghe Lý ôm đàn guitar hát “Chênh vênh”, còn cô cũng từ khi ấy quyết định không tiếp tục đi theo con đường học hành bài bản nữa. Mặc cho mọi người can ngăn và cha cô nhất mực phản đối, Lý quyết định nghỉ học sau 2 năm đèn sách ở Nhạc viện TP.HCM. Lý do mà Lý đưa ra chỉ đơn giản vì cô không thể cùng lúc vừa theo học nhạc cổ điển, lại vừa dành thời gian cho niềm đam mê lớn hơn là chơi ca khúc và trở thành nhà sản xuất âm nhạc. Biết tin này, cha cô chỉ thở dài và nói: “Tiếng vỗ tay đã giết chết con” nhưng đến giờ thì ông hiểu tại sao cô con gái bé bỏng của mình lại liều lĩnh thế và giật mình trước mỗi bước đi trên con đường âm nhạc của Lý. 

Mặc đẹp là hát dở!

Lý có thói quen ăn mặc như… con trai và để kiểu tóc tém không thể ngắn hơn. Cô ăn vận cá tính đến độ có dạo người ta còn đặt cho cô biệt danh là “hoàng tử bé” và liệt Lý vào dạng một trong những ca sĩ ít chịu chăm chút đến trang phục nhất khi lên sân khấu. Lý không ngại ngần thừa nhận điều này. Cô bảo không hiểu sao mỗi lần khoác lên mình bộ trang phục cầu kỳ hay trang trọng thì cô lại chơi nhạc dở, còn ăn mặc bình thường, thì lại hát và chơi nhạc như lên đồng. Cũng bởi thế mà người đồng nghiệp của cô - nam ca sĩ Tùng Dương nổi tiếng với “gu” ăn mặc cầu kỳ từng nói vui, nhiều người ngạc nhiên khi thấy anh và Lý hát chung, nhưng sẽ còn ngạc nhiên hơn nếu khi lên sân khấu, anh và Lý hoán đổi trang phục cho nhau. Mà điều này thì cực kỳ khó xảy ra. Bởi Tùng Dương có thể ăn mặc giản dị lên sân khấu, nhưng bắt Lý xuất hiện trong trang phục biểu diễn cầu kỳ là điều không tưởng. 

Đến giờ khi đã thành danh và trở về sau chuyến hát du ca xuyên Việt, Lý bảo cô vẫn đang ấp ủ thực hiện những chuyến đi mới mà người đồng hành là anh chàng ca sĩ nổi tiếng người Pháp mà cô mến mộ - Francis Cabrel. Cô cũng muốn có một quán cà phê nhỏ nhưng không phải để kinh doanh mà làm điểm đến cho những người muốn nghe mình hát. Và ở đó, cô được thỏa sức hát và chơi nhạc. Mà tất cả, sẽ được làm một cách ngẫu hứng chứ chẳng theo một trình tự kế hoạch nào cả. Vì có như thế mới là Lê Cát  Trọng Lý.