Giọng hát Việt 2012 - Lê Phạm Xuân Nghi:

Âm nhạc là tâm hồn, là hơi thở…

ANTĐ - Tại Cuộc thi Giọng hát Việt (The Voice Việt Nam 2012), Xuân Nghi không nằm trong nhóm thí sinh có ngoại hình bắt mắt nhưng ở cô toát ra vẻ cá tính, ấn tượng. Sở hữu chất giọng đầy nội lực, cao chót vót và khỏe khoắn, chỉ vài phút ngắn ngủi đứng trên sâu khấu trong vòng thi Giấu mặt, Xuân Nghi gần như “đốt cháy” cả khán phòng. 4 vị giám khảo đã không kiềm chế được sự phấn khích và đã dành cho cô “cơn mưa” lời khen. Cùng trò chuyện với Xuân Nghi - một trong những thí sinh xuất sắc nhất Cuộc thi The Voice về cuộc sống, những dự định và con đường nghệ thuật phía trước!

- Chào Xuân Nghi! Hẳn là trong thời gian này chị rất bận, vậy chị dành thời gian cho cuộc sống riêng của mình như thế nào?

- Thực ra từ trước khi tham gia Giọng hát Việt thì hầu hết thời gian của tôi cũng đã dành cho âm nhạc rồi; buổi sáng tôi học ở trường nhạc, buổi tối thì đi hát ở các quán café, phòng trà. Nhưng được bận rộn với niềm đam mê của mình đối với tôi lại là một niềm vui và hạnh phúc. 

- Nhiều khán giả nhận xét, theo chiều dài của Cuộc thi Giọng hát Việt, chị đã dần trở nên đẹp và quyến rũ hơn, chị có bí quyết nào vậy?

- Tôi xin cám ơn những nhận xét ưu ái của khán giả dành cho mình. Nói thật là lúc trước tôi chỉ trang điểm khi đi hát thôi, còn bình thường tôi vẫn trung thành với phong cách quần Jeans áo thun và để mặt mộc còn bây giờ ra đường tôi đều chú trọng đến hình thức của mình để có được hình ảnh đẹp trong mắt khán giả!

- Chị được đánh giá là “chiến binh hạng nhất của Mr. Đàm”, chị có thấy mình được tách biệt ra so với các thí sinh khác không? 

- “Một trong những” thôi! (Cười) Trong đội, anh Hưng đều có những kế hoạch dành cho từng người. Tôi cảm thấy mình và các anh chị luôn có những tình cảm tốt đẹp dành cho nhau chứ không hề có sự tách biệt nào cả. 

- Lý do gì khiến chị luôn chọn những ca khúc nổi tiếng thế giới để thể hiện?

- Whitney Houston, Celine Dion Beyonce… đều là những thần tượng lớn trong lòng tôi; những bài hát tiếng Anh đầu tiên tôi nghe đều là những ca khúc của những Diva này. Niềm đam mê hát tiếng Anh của tôi bắt đầu từ những ca khúc “I will always love you; My heart will go on; Listen…”; lần đầu tiên nghe những ca khúc này tôi đã định hướng được cá tính âm nhạc mình sẽ theo đuổi. Ước mơ của tôi lúc đó là được đứng trên sân khấu thật lớn cầm micro hát vang những ca khúc này, và khi Giọng hát Việt xuất hiện đã biến ước mơ đó của tôi trở thành hiện thực.

- Có lời nhận định rằng chị bị đơn điệu “một màu” trong cuộc thi này, chị nhìn nhận sao về lời nhận xét trên? 

- Giọng hát việt là cuộc thi giúp thí sinh thể hiện được cá tính âm nhạc của mình nên tôi muốn trong cuộc thi này khán giả sẽ nhìn thấy được phong cách chính mà tôi theo đuổi. Sau này khi bước ra khỏi cuộc thi tất nhiên tôi sẽ có những hướng rẽ nho nhỏ khác để tăng thêm màu sắc cho phong cách của mình.

- Thế mạnh của chị là hát tiếng Anh trong khi các ca khúc tiếng Việt lại thể hiện không tốt bằng. Chị nghĩ sao về sự bất lợi này của mình? 

- Khi còn là ca sĩ phòng trà tôi vẫn luôn hát song hành tiếng Anh và tiếng Việt, nhưng có lẽ do trong cuộc thi tôi hát tiếng Anh hơi nhiều nên làm khán giả có cảm giác như thế. Hy vọng nếu được vào sâu hơn nữa tôi sẽ thể hiện nhiều hơn những ca khúc tiếng Việt và cũng hy vọng rằng sẽ làm cho khán giả hài lòng. 

- Chị đã từng nghĩ hay mơ mình sẽ trở thành một Diva trong tương lai?

- (Cười) Chắc chắn rồi! Nhìn chị Hồng Nhung, Mỹ Linh mà tôi mơ ước lắm, nhưng con đường đó còn rất xa và nhiều khó khăn. Tôi phải nỗ lực nhiều, nhiều hơn nữa, còn bây giờ tôi chỉ dám ước mơ thôi!

- Chị có hài lòng với những gì mình làm được?

- Tôi lên Sài Gòn cách đây 2 năm và trong 2 năm nay có những chuyện xảy ra đến với mình mà đôi lúc trong mơ tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Tôi cảm thấy cuộc sống của mình thay đổi rất nhiều và áp lực cũng nhiều. Tôi có được nhiều thứ nhưng hài lòng thì có rất nhiều chuẩn mực và tôi chưa bao giờ hài lòng với hiện tại của mình. Tôi chỉ luôn biết cố gắng từng ngày để mỗi ngày mình càng hoàn thiện hơn. 

- Kế hoạch cho con đường sắp tới của chị thế nào? 

- Tôi đang dành hầu hết thời gian để tham gia cuộc thi nên những dự định thì vẫn còn nằm trong đầu chờ cơ hội thực hiện. Nhanh hay chậm thì phải chờ xem tôi sẽ rời cuộc thi sớm hay muộn nữa. (Cười) Hy vọng những sản phẩm âm nhạc sắp tới sẽ khiến quý vị khán giả hài lòng. 

- Con đường nghệ thuật luôn song hành với những khó khăn, cám dỗ; chị đã chuẩn bị cho mình hành trang những gì để chuẩn bị bước vào showbiz đầy hào nhoáng và thị phi?

- Tôi chỉ nghĩ đơn giản là làm bất cứ nghề gì miễn sao mình sống đúng với lương tâm và thể hiện hết đam mê là được, còn những chuyện khác thì không thể nào đoán trước được. Với tôi thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, quan trọng là biết tự bảo vệ mình và lúc nào cũng chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận để không bị hụt hẫng.

- Theo chị, điều gì cần thiết nhất với chị lúc này?

- Hiện tại học là cần thiết nhất vì tôi cảm thấy mình vẫn còn nhiều điều chưa hoàn thiện nên tôi muốn học nhiều hơn nữa để lấp vào những khoảng trống mà mình đang thiếu. Không biết là phải mất bao lâu nhưng tôi tin chỉ cần mình cố gắng thì sẽ sớm đạt được. 

- Chị định nghĩ thế nào là hạnh phúc, là thành công?

- Với tôi mỗi con người chỉ có một cuộc đời nên bản thân mỗi người có trách nhiệm làm cho cuộc đời mình phải thật sự có ý nghĩa. Đó cũng là hạnh phúc và thành công lớn nhất của mỗi người. 

- Âm nhạc trong chị là gì vậy? Và nó có ý nghĩa như thế nào? 

- Âm nhạc là tâm hồn, là hơi thở của tôi. Khi không có tâm hồn và hơi thở thì thể xác không còn ý nghĩa gì cả. Vì vậy tôi luôn luôn cố gắng nuôi dưỡng tâm hồn thật đẹp để cảm nhận ý nghĩa cuộc sống xung quanh mình!

- Cảm ơn và chúc chị thành công!