Ấm lòng trước hành động đẹp của CSGT

ANTĐ - Sáng 12-1, Thiếu úy Nguyễn Văn Đức, công tác tại Đội CSGT số 14, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự ATGT trên tuyến đường Giải Phóng gần khu vực bến xe phía Nam, phát hiện một  phụ nữ vừa đi trong mưa rét vừa khóc lóc thảm thiết. 

Ấm lòng trước hành động đẹp của CSGT ảnh 1Nhờ sự giúp đỡ của CSGT, hai mẹ con chị Duyên đã đoàn tụ sau khi bị lạc

Thiếu úy Đức dừng xe, tiến đến hỏi han. Được động viên, người phụ nữ là Nguyễn Kim Duyên ở Hoàng Mai, Hà Nội đã dần trấn tĩnh lại, cho biết bị lạc con. Sớm cùng ngày, hai mẹ con ra đón xe khách về quê song trong khi chị Duyên đi mua đồ, cháu Dương đã bị lạc. Suốt cả buổi sáng, chị đã  tìm con khắp nơi song vẫn không thấy. 

Thiếu úy Đức đã báo cáo sự việc với chỉ huy đội, đồng thời dùng mô tô chở chị Duyên đi tìm cháu Dương. Qua bộ đàm, Thiếu úy Đức cũng thông báo tới các chốt CSGT đặc điểm nhận dạng cháu bé đi lạc. Sau nhiều tuyến đường, nhìn thấy con trai đang đứng khóc ở cổng bến xe phía Nam, chị Duyên òa lên mừng rỡ. Trước hành động vì nhân dân phục vụ của người CSGT, chị Duyên đã viết thư cảm ơn Thiếu úy Đức và Ban chỉ huy Đội CSGT số 14. “Nếu không có các chú CSGT, mẹ con chúng tôi sẽ không được đoàn tụ trong niềm hạnh phúc này”, chị Duyên xúc động.