Ấm áp tình người

ANTĐ - Nghe tin bé Phạm Xuân Trường sốt cao, sáng 10-11, chúng tôi đã đến bệnh viện Phụ sản Trung ương thăm và động viên mẹ con bé. Đón nhận món quà 1 triệu đồng từ đại diện Báo An ninh Thủ đô, chị Trần Thị Thơm không biết nói gì ngoài hai tiếng “cảm ơn” rồi lại xúc động
nghẹn ngào…

Chị Trần Thị Thơm nhận quà từ đại diện Báo An ninh Thủ đô

Từ lúc nhận con đến nay đã được gần 2 ngày, chị Thơm vẫn không tin đó là sự thật. Chị kể, nhiều lúc mệt quá ngủ thiếp đi nhưng chốc chốc lại giật mình tỉnh dậy sờ con, chỉ lo bé lại bị bắt đi. Bé Trường vẫn chưa quen bú mẹ, nhiều lúc bế con lên, con đói khóc ngằn ngặt không chịu bú chị lại rơi nước mắt. Chị bé Trường (bé Phạm Thu Ngân - PV) năm nay mới 6 tuổi, học lớp 1 nhưng từ khi em đã trở về với mẹ, ngày nào Ngân cũng tíu tít gọi điện hỏi thăm. Cháu kể với mẹ: “Em bị bắt mất con không ăn cơm được, con còn đau đầu nữa. Hôm nay thì con khỏi rồi. Con sẽ học giỏi, ăn ngoan để mẹ và em nhanh về với con nhé”. Nghe con gái nói vậy, chị Thơm mong từng ngày từng giờ để đưa bé Trường về nhà. “Gia đình tôi định chiều 10-11 xuất viện thì cháu lại bị sốt cao. Nghe bác sỹ nói cháu có khả năng bị nhiễm khuẩn, tôi lo quá. Bây giờ cháu phải nằm điều trị tại khoa Sơ sinh để theo dõi, tôi nằm đây mà thấp thỏm không yên. Chỉ mong con trai chóng khỏe trở lại” - chị Thơm thở dài…

Khi được hỏi về Nguyễn Thị Lệ - đối tượng bắt cóc bé Trường, chị Thơm ngập ngừng: “Lúc con tôi bị bắt đi, trong tôi lúc đó chỉ có cảm giác căm giận người làm cái việc nhẫn tâm đó và mong muốn họ sẽ bị pháp luật trừng trị thích đáng. Song đến giờ phút này, khi con đã trở về an toàn, nỗi giận đã nguôi ngoai phần nào. Nhưng thú thật, đến giờ phút này tôi cũng chưa thể hiểu được mục đích thực sự trong việc làm của chị Lệ là gì. Nếu chị Lệ vì hiếm muộn con, do áp lực gia đình, muốn có đứa trẻ để gìn giữ mái ấm mà bắt con tôi về để nuôi, là phụ nữ, tôi cũng có thể thông cảm một phần. Song, nếu chị ta bắt cóc con tôi vì mục đích xấu xa khác, tôi sẽ không bao giờ tha thứ. Chị ta đã từng mang nặng đẻ đau, đã có con nên chắc phải hiểu  nỗi đau của người mẹ khi bị chia rẽ tình mẫu tử lớn đến mức nào. Tôi mong muốn cơ quan chức năng nhanh chóng làm rõ những vấn đề liên quan đến hành vi trái pháp luật của chị Lệ để xét xử đúng người, đúng tội, hợp tình hợp lý”…

Cuộc nói chuyện giữa chúng tôi đột ngột bị dừng lại bởi chị Thơm có điện thoại. Người ở đầu dây bên kia là cô Nguyễn Thị Hồng Thắm - Hiệu trưởng trường THCS Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, cô Thắm chia sẻ: “Tính đến nay, cô Thơm đã công tác ở trường được 11 năm, giảng dạy bộ môn Sinh - Hóa. Trong suốt thời gian công tác, cô Thơm luôn gương mẫu hoàn thành tốt công việc chuyên môn, hòa nhã, quan tâm tới đồng nghiệp nên được các giáo viên trong trường cùng các em học sinh rất quý mến. Đến năm 2010,  khi biết cô Thơm mang thai cháu thứ 2 cả trường đều rất mừng. Nghe tin cháu Trường bị bắt cóc, tập thể cán bộ, giáo viên trường đều bàng hoàng và không cầm được nước mắt.

Chiều tối ngày 8-11, khi biết tin đã tìm được cháu Trường, toàn bộ giáo viên và học sinh trong trường ùa vào phòng tôi hỏi tin tức rồi reo hò, hát ca, niềm vui thật khôn tả. Các em học sinh còn cầm tay nhau nối thành vòng tròn hát bài “Lớp chúng mình rất rất vui”. Chưa khi nào tôi thấy ngôi trường của mình tràn ngập niềm vui, sự ấm áp của tình người và xúc động đến thế. Vì niềm vui này, 20-11 chúng tôi dự định sẽ tổ chức thật tưng bừng, hoành tráng để ngày Hiến chương các nhà giáo Việt Nam thực sự là ngày hội lớn của cô và trò trường THCS Đồng Than”...

Cũng theo cô Thơm, “ban đầu khi cháu Trường bị bắt cóc, do chưa hiểu đầu đuôi sự việc và quá đau đớn chúng tôi đã có những hiểu lầm đối với bệnh viện Phụ sản Trung ương. Nhưng sau khi tiếp xúc với lãnh đạo bệnh viện chúng tôi đã hiểu ra vấn đề và rất thông cảm với họ. Qua sự việc này, thông qua Báo An ninh Thủ đô, chúng tôi mong muốn, bên cạnh sự nỗ lực của bệnh viện trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại đây thì mỗi bệnh nhân và người nhà hãy đề cao tinh thần cảnh giác để tránh xảy ra sự việc đáng tiếc tương tự”.

Bé Phạm Xuân Trường đã an toàn trở về trong vòng tay ấm áp của bố mẹ, những người thân và cả những người em chưa từng quen biết. Với hành trang đầy ắp tình người, mong rằng em sẽ lớn nhanh, khỏe mạnh để tương lai trở thành một công dân tốt, xứng đáng với tình yêu thương, sự quan tâm của hàng nghìn người trên khắp đất nước dành cho em…