Ấm áp nghĩa tình đồng chí, đồng đội

ANTĐ - Chiều nay (26-1), Đại tá Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội đã tới thăm gia đình một số cán bộ, chiến sỹ thuộc Trung đoàn CSCĐ và Phòng CSGT - CATP Hà Nội. 

Đây là hoạt động ấm áp nghĩa tình, mang đậm tính chất nhân văn của lãnh đạo CATP Hà Nội với những người đồng chí, đồng đội đã dũng cảm đấu tranh phòng chống tội phạm và có hoàn cảnh khó khăn, nhưng vẫn vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Đại tá Nguyễn Đức Chung (thứ 4 từ phải sang)
động viên cán bộ chiến sỹ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

Trong một lần làm nhiệm vụ cùng lực lượng 141 - CATP, đồng chí Nguyễn Đức Chung, Phó đội trưởng đội CSGT số 1, Phòng CSGT - CATP Hà Nội đã dũng cảm cùng đồng đội ngăn chặn đối tượng vi phạm các quy định về TTATGT, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe và cố tình vượt vòng cấm. Trong khi làm nhiệm vụ, đồng chí Chung bị đối tượng đâm thẳng xe máy vào người gây thương tích nặng, phải nằm điều trị tại bệnh viện một thời gian rồi mới trở lại đơn vị công tác. Ngay sau khi hồi phục, người chiến sỹ có thâm niên hơn 20 năm trong lực lượng CSGT - CATP Hà Nội tiếp tục bám sát “trận địa”, cùng đồng đội phát hiện, đấu tranh ngăn chặn và bắt giữ hàng chục đối tượng vi phạm pháp luật và vi phạm các quy định về TTATGT.

Đại tá Nguyễn Đức Chung (thứ hai từ trái sáng) cảm động trước nỗi khổ cực, vất vả của CBCS.

 

Cảm động trước tinh thần kiên quyết đấu tranh chống tội phạm, giữ vững trật tự kỷ cương xã hội của Trung tá Nguyễn Đức Chung, đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi tinh thần dũng cảm của người đồng chí, đồng đội trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm. Nhắc nhở Ban chỉ huy Phòng CSGT và các đơn vị chức năng của CATP Hà Nội quan tâm giúp đỡ gia đình đồng chí Chung, Đại tá Nguyễn Đức Chung đề nghị nhân điển hình lên toàn đơn vị để CBCS cùng học tập, nêu gương sáng trên mặt trận đấu tranh phòng chống các loại tội phạm.

Trung úy Vũ Văn Hải, cán bộ Đội Chính trị của Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội lại là tấm gương mẫu mực trong công việc và luôn vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chứng kiến vợ đồng chí Hải đang mang thai đứa con đầu lòng và nơi ăn chốn ở của 2 vợ chồng đồng chí Hải chỉ vỏn vẹn 3,5 m2 mặt sàn, được cơi nới lên 4 tầng nhưng nơi ngủ không đủ chỗ để duỗi chân, Đại tá Nguyễn Đức Chung đã rất xúc động, bày tỏ sự thông cảm, chia sẻ với những khó khăn của đôi vợ chồng trẻ. Vị “Tư lệnh” tối cao của lực lượng CATP Hà Nội nhắc nhở Ban chỉ huy Trung đoàn CSCĐ, các đơn vị chức năng cần quan tâm giải quyết ngay những chế độ chính sánh với cán bộ hiện hành và động viên CBCS tích cực thi đua hoàn thành nhiệm vụ.