Ám ảnh bao trùm sau vụ cháu chém lìa đầu cô ruột

ANTĐ - Đã hai ngày trôi qua, nhưng nỗi kinh hoàng vẫn bao trùm thôn Ân Niên, xã Hòa An, huyện Phú Hòa và người dân tỉnh Phú Yên. Đâu đâu cũng bàn tán xôn xao về vụ giết người man rợ mà thủ phạm và nạn nhân là những người ruột thịt.
Không khí tang thương bao trùm lên thôn Ân Niên
 Không khí tang thương bao trùm lên thôn Ân Niên

Đêm định mệnh

Đêm 20-5 điện cúp, bầu trời tối đen như mực. Sau khi uống nước trà ở nhà hàng xóm, ông Đặng Thành Thương nghe con là Đặng Hắc Lâm mách, cô Năm (bà Đặng Thị Thi) đang cãi nhau với bác là Đặng Quang Bình (anh ruột ông Thương) về chuyện đất đai, mà cụ thể là cái chuồng heo gây mùi hôi thối của nhà ông Bình. Vì bảo vệ người chị lớn tuổi không chồng, bà Đặng Thị Thi, cả hai cha con ông Thương bị ông Bình dọa đánh. Đúng lúc này, Đặng Quốc Gia, con trai ông Bình về và gây nên vụ thảm sát kinh hoàng.

“Ba ơi con bị chém rồi!”, tiếng kêu yếu ớt trong hoảng loạn của Lâm trong đêm tối khiến ông Thương hốt hoảng gào thét mọi người cứu giúp. Trong lúc lo cấp cứu cho Lâm do vết thương quá dài ở vùng cổ và vai trái ở bệnh viện, gia đình ông Thương và hàng xóm điếng người khi hay tin bà Thi đã bị kẻ thủ ác chém đứt đầu nằm sõng soài dưới vũng máu.

Người dân gần xa đến chia buồn cùng gia đình bà Thi

Ám ảnh khi phải tận mắt chứng kiến cảnh chị ruột bị chém chết, con cấp cứu trong bệnh viện ông Thương nói không nên lời: “Vừa cầm rựa đuổi theo, thằng Gia hằm hằm sát khí la hét rất dữ tợn đòi “chém chết" tôi. Khi không thực hiện được ý đồ độc ác, nó cuồng điên quay về vừa đi vừa nói với trong đêm: “Tao vừa chém đứt đầu một con rồi, còn một thằng nữa”. Tưởng là nó hù dọa nên tôi không quan tâm lắm, ai dè sau đó nó chém tiếp thằng Lâm hai nhát đổ vật trong hàng rào… Trời ơi!, chị tôi chết thân xác chẳng liền, còn đau đớn gì hơn thế nữa!”. "Thật ra, ý đồ của nó là chém tôi chứ đâu phải thằng Lâm, nhưng dù sao cũng còn may mắn. Có thể thằng Lâm không thể tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT tới nhưng nó thoát chết cũng là phước đức lắm rồi", ông Thương sụt sùi kể.

"Sao để cho thằng Gia vô nhà bà Thi?", chúng tôi hỏi. “Trời, nếu là ông Bình thì chị tôi đâu dám cho vào vì ông này thường xuyên cãi vã, gây mâu thuẫn với bà ấy, có khi còn ném cả chén, đá vào nhà. Đằng này lại là thằng Gia, bình thường nó ít nói, kể cả khi chú bác, cô dì gây gổ nó cũng lặng câm nên mọi người không ai cảnh giác. Nào ngờ đêm đó nó lại xuống tay tàn nhẫn, mất tính người đến thế", ông Thương chua xót.

Một người chết thảm, một bị thương nặng, một may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Bi kịch đau lòng mà khiến dòng họ nhà ông Thương cùng người dân Phú Yên đến nay chưa thể hoàn hồn. Mọi người không thể tin được rằng, chỉ vì cái chuồng heo mà cuộc sống cả một gia đình đắm chìm trong tang tóc bởi sự mất mát, ám ảnh, đau thương tột cùng.

“Cũng chỉ vì đất”

Trước khi người cha qua đời để lại 3 lô đất phân chia cho 3 người con là ông Bình, ông Thương và bà Thi. Còn người mẹ già sang sống chung cùng gia đình ông Bình, nhưng do bất hòa nên sau đó chuyển sang sống cùng bà Thi - cô con gái không chồng xấu số, và mâu thuẫn phát sinh từ đó. Sự bất hòa vì đất đai của đại gia đình diễn ra dai dẳng từ nhiều năm qua. Dù được chính quyền địa phương hòa giải nhiều lần, mọi việc tưởng chừng như trong ấm ngoài êm, thế nhưng, bi kịch xảy ra đã cướp đi mạng sống của bà Thi và khiến cho người con trai của ông Thương nhập viện với vết thương dài trên cổ. Một kết cục đau đớn của dòng họ Đặng và càng đau đớn hơn khi thủ phạm không ai khác, lại chính là Đặng Quốc Gia - người cháu, người anh chú bác ruột chưa đầy 18 tuổi.

Đặng Hắc Lâm đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên

Chia sẻ với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Học, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quốc Tuấn ngậm ngùi "Gia là học sinh có học lực trung bình, đạo đức tốt, chỉ vì một phút nông nổi, không kiềm chế được bản thân đã gây ra trọng án đau thương".

Theo kết quả điều tra ban đầu, giữa ông Bình và bà Thi xảy mâu thuẫn tranh chấp đất làm hàng rào từ lâu. Đến chiều tối 20-5, hai bên đã sinh ra cãi vã, xô xát. Lúc này, ông Thương đến can thiệp thì bị ông Bình cho là bênh vực nên dọa vác rựa chém. Trong lúc cuộc cãi vã lên đến đỉnh điểm thì Gia xuất hiện và dùng rựa chém vào vai và cổ bà Thi và nhát chém thứ hai khiến bà Thi đầu lìa khỏi cổ. Cho rằng gia đình ông Thương bênh vực bà cô nên Gia cầm rựa chém tiếp Lâm hai nhát vào cổ và vai phải đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và tiếp tục lồng lộn đòi chém giết nhiều người khác. Vụ thảm án điên cuồng chỉ dừng khi lực lượng công an tiếp cận hiện trường khống chế Đặng Quốc Gia.

Sau vụ án Lê Văn Luyện thảm sát tại tiệm vàng Ngọc Bích (Bắc Giang) gây chấn động dư luận, người dân Phú Yên lại chứng kiến cảnh sát hại dã man của kẻ sát nhân máu lạnh Đặng Quốc Gia... Nhiều người bày tỏ quan ngại, với khung hình phạt tối đa 18 năm tù cho tội phạm dưới 18 tuổi, sẽ có thêm những thảm kịch hãi hùng, bi thương mà “Lê Văn Luyện thứ 2, thứ 3 và… lại gây ra?”