Album "Xa em" gửi gắm nỗi niềm của người đàn ông tài hoa, đa tình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tự nhận mình là nhạc sĩ tay ngang, nhưng những sáng tác âm nhạc của Nguyễn Thành Trung lại ít nhiều ghi dấu ấn trong lòng người yêu nhạc.

Sau hai album “Tình yêu đầu tiên” (2014) và “Nỗi nhớ” (2016), nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung một lần nữa gửi gắm niềm đam mê âm nhạc và thể hiện sức sáng tạo nghệ thuật không ngưng nghỉ qua album mới có tựa đề “Xa em”. Album vừa được anh chính thức trình làng, gửi gắm những nỗi niềm, tâm sự của một người đàn ông tài hoa và đa tình. qua sự thể hiện của nhiều giọng ca nổi tiếng như: Quang Hà, Đông Hùng, Nguyên Vũ, Tuấn Anh…

Theo đó, “Xa em” gồm 10 ca khúc với 10 màu sắc khác nhau. Xâu chuỗi 10 câu chuyện bằng âm nhạc đó, người nghe bắt gặp một tâm hồn nhiều suy tư, ước vọng, khao khát yêu đời, yêu người nhưng thấp thoáng đâu đó vẫn là cảm giác cô đơn khắc khoải. Đặt mình vào tâm trạng người phụ nữ để thấu hiểu những suy tư đó, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung đã viết nên những câu hát chất chứa nỗi niềm yêu thương: “Một mình em nơi đây, giấu nỗi nhớ vào tim. Một tình yêu mong manh, mong ước anh ở bên, ôm nỗi nhớ vào tim, sao đắng cay triền miên” (Nỗi nhớ 2).

Ca sĩ Lê Anh Dũng là một trong những giọng hát gắn bó với âm nhạc của Nguyễn Thành Trung

Ca sĩ Lê Anh Dũng là một trong những giọng hát gắn bó với âm nhạc của Nguyễn Thành Trung

Nỗi nhớ cũng là sợi chỉ xuyên suốt trong những cung bậc cảm xúc của album “Xa em”. Đó là nỗi nhớ về một Hà Nội cũ với mênh mông sông nước hồ Tây, với những gánh hàng hoa vỉa hè... Đó còn là nỗi nhớ về ngôi nhà với những so sánh rất bình dị: “Ta với ngôi nhà như người bạn già, trở về có niềm vui”. Hay nhớ về người phụ nữ mà mình yêu thương, nhưng vì một lý do nào đó, không nên duyên nợ, mình phải cố quên: "Duyên lỡ rồi. Trăng tròn mà mình khuyết…Cả mùa trăng tròn anh uống để quên em" (Thu lỡ hẹn). Mỗi ca khúc trong album đều đậm chất tự sự, chất chứa nhiều nỗi niềm, đầy những hoài niệm, rất dịu dàng nhưng đôi khi cuồng nhiệt, mạnh mẽ. Nhưng cuối cùng, sau tất cả vẫn luôn để lại dư âm của những xúc cảm dịu dàng, đẹp đẽ, lãng mạn, say đắm, yêu đời đến tha thiết, yêu người đến lưu luyến chẳng thể rời.

Đặc biệt cũng trong album này, người nghe được trở về với không gian làng quê đã xa xôi qua ca khúc "Đê chiều". Bài hát đi vào lòng khán giả không chỉ bởi vẻ đẹp trong từng ca từ, giai điệu đầy ắp chất trữ tình, những tâm tư sâu lắng, những góc nhìn cuộc sống nhẹ nhàng, ân cần, tươi đẹp, trong sáng… mà còn bởi sự dung dị, gần gũi đã trở thành cõi nhớ trong ký ức mỗi người. Đây cũng là ca khúc trữ tình mang âm hưởng dân ca, một dấu ấn lạ trong sáng tác của Nguyễn Thành Trung. NSND Quốc Hưng, người biên tập và đạo diễn cho album “Xa em” chia sẻ, đây là lần thứ 3 anh đồng hành cùng tác giả "Xa em" trong vai trò biên tập âm nhạc và đạo diễn.

"Các sáng tác trong album thể hiện sự đa dạng và mới mẻ. Cũng viết về tình yêu, quê hương nhưng cho thấy sự mới mẻ, đầy trải nghiệm và trưởng thành của tác giả." - NSND Quốc Hưng chia sẻ.

NSND Quốc Hưng đảm nhận vai trò biên tập và đạo diễn album "Xa em"

NSND Quốc Hưng đảm nhận vai trò biên tập và đạo diễn album "Xa em"

Cũng theo NSND Quốc Hưng thì có thể nói ca khúc "Đê chiều" mà Nguyễn Thành Trung sáng tác là một thành công rất bất ngờ. Khi anh biên tập và bàn với Nguyễn Thành Trung để nhóm Mây hát bài này trên nền nhạc thêm bởi đàn bầu, đàn tranh...chính cả hai cũng không ngờ bản phối này lại đem về hiệu quả đáng ngạc nhiên - tạo nên một ca khúc mang đậm chất dân gian Bắc Bộ rất lạ và hay.

"Đối với mỗi tác phẩm âm nhạc của Trung thì tôi đánh giá rất cao về lời bài hát, lời văn của Trung rất sâu sắc, mang tính triết lý rất cao. Có những tác phẩm tôi đọc xong phải bảo Trung là “viết triết lý cao kinh quá”. Nhưng tôi phải hỏi Trung vì sao lại viết như thế và tôi hiểu, mỗi tác phẩm của Trung đều phải lựa chọn các ca sĩ hát để đúng tính chất của tác phẩm Trung viết." - NSND Quốc Hưng nói thêm.

Trong số 10 ca khúc của album thì có 6 bài trước đó đã được khán giả biết đến qua các phần trình diễn và sản phẩm âm nhạc của các ca sĩ. Chẳng hạn ca khúc “Hà Nội cũ” từng được ca sĩ Mai Diệu Ly làm MV để lại những ấn tượng thú vị, thì trong album “Xa em”, ca khúc được hai giọng ca nam Nguyên Vũ và Tuấn Anh thể hiện với bản phối mới, mang đến màu sắc khác, nhẹ nhàng kể chuyện, khắc họa nỗi nhớ về một Hà Nội ấm áp, yên bình, nhớ những góc phố, nhớ những con đường lá vàng ươm, nhớ chiều Hồ Tây mênh mang thơ mộng, nhớ hương cốm xao xuyến… Nỗi nhớ ấy kéo người đi xa trở về, để lại được sống trong những dịu dàng Hà Nội, trong kỷ niệm yêu xưa luyến lưu, mơ mộng trong những ca từ “Hà Nội ấm áp, cồn cào, da diết, cho người đi xa thấy nhớ…”.

Bốn ca khúc mới trong album gồm “Thu lỡ hẹn”, “Anh sẽ đến như bình minh”, “Cô đơn” và “Thu trả cho đời”. Không bóng bẩy, hào nhoáng, ca từ của Nguyễn Thành Trung tựa như những câu nói bật thốt ra sau những chất chứa, dồn nén của cảm xúc. Những giằng xé trong nội tâm trong nền nhạc nhẹ nhàng, da diết nên không làm cho nỗi buồn mang vẻ u ám mà nỗi buồn ấy, như phút tĩnh lặng để lắng lại xúc cảm của mình, lưu dấu vào bên trong những trải nghiệm, những xót xa, để rồi lại mở lòng đón nhận những hoan ca.

Sự góp mặt của giọng ca Á quân "Thần tượng Bolero 2019" Tô Ngọc Hà ở ca khúc mở đầu “Nỗi nhớ 2” và ca khúc kết “Thu trả cho đời” tạo điểm nhấn cho album. Có thời gian dài gắn bó với người anh nhạc sĩ, Tô Ngọc Hà từng thể hiện thành công ca khúc “Nỗi nhớ” của nhạc sĩ Thành Trung khi trình làng MV “Nỗi nhớ” năm 2020. Và lần này, ở “Nỗi nhớ 2”, “Thu trả cho đời”, Tô Ngọc Hà tiếp tục chọn dòng nhạc trữ tình, lãng mạn trong “Xa em” để khẳng định với người yêu nhạc cô có thể biến hóa giọng hát ở mọi dòng nhạc.