Ai dám ngồi ghế nóng?

ANTĐ - Khi ông Dương Nghiệp Khôi đến 99% từ bỏ vai trò trưởng BTC giải, người ta đang chờ xem liệu nhân vật nào sẽ đủ dũng cảm để ngồi vào chiếc ghế đang “nóng” này.

Sau một mùa giải quá nhiều sóng gió, việc ông Khôi phải rời ghế được coi là có phần nghiệt ngã dẫu ông Khôi cho rằng chuyện đó là bình thường. Không thể phủ nhận, ông Khôi là người có chuyên môn thuộc hàng tốt nhất mà VFF đang có, nhưng trăm dâu đổ đầu tằm, bóng đá Việt Nam xảy ra “chuyện” thì không ai khác, ông phải là người đứng lên chịu trách nhiệm. Có thể cảm nhận rõ ràng sự lúng túng của VFF thời điểm này. Còn nhớ, cách đây 3 mùa giải, khi ông Khôi cũng phải từ chức sau hàng loạt scandal liên quan đến mất an ninh của V-League, Liên đoàn đã phải “đẩy tạm” ông Nguyễn Hữu Bàng vào ghế BTC, mặc dù về chuyên môn, ông Bàng không phải là người nổi bật. Thiếu con người đủ phẩm chất là một chuyện, khi đã điểm mặt chỉ tên được ai đó, thì chưa chắc họ đã đủ bản lĩnh để ngồi vào chiếc ghế ấy. Trường hợp từ chối ghế trưởng giải của ông Dương Vũ Lâm (từng là Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn của VFF) là một ví dụ.

VFF có lẽ đang rất hiểu vấn đề của mình lúc này. Những ung nhọt của bóng đá Việt Nam chắc chắn không thể giải quyết đơn giản kiểu như cho nghỉ việc một vài ông trọng tài hay thay đổi Trưởng BTC. Và để làm hơn được những gì ông Khôi đã làm, quả không phải chuyện giản đơn. Trước đây, khi ông Bàng “đứng tên” trưởng BTC giải, thì nơi hậu trường, mọi công việc điều hành, quản lý, sắp xếp lịch thi đấu vẫn do ông Khôi làm. Chẳng phải, một vị Phó chủ tịch VFF từng nói “Về chuyên môn, ở Việt Nam bây giờ khó ai qua được ông Khôi” đó sao. Nhưng lúc này thì VFF chẳng còn cách nào khác là phải thay đổi.

 Nhưng vấn đề bây giờ là ai sẽ lên thay ông Khôi? Ứng viên đầu tiên mà VFF nghĩ đến lúc này chính là TTK Trần Quốc Tuấn. Trong 2 mùa 2009 và 2010, chính ông Tuấn đã được Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ bổ nhiệm ngồi vào ghế Trưởng BTC giải. Trong quãng thời gian đó, dù V-League vẫn còn khá nhiều vấn đề “nóng”, nhưng dưới sự điều hành của ông Tuấn, hầu hết đều được giải quyết ổn thoả, không có hậu quả nghiêm trọng nào. Đó là lý do nhiều người tin rằng ông Tuấn vẫn sẽ được “tin dùng” ở mùa tới.

Trong khi đó, một số nguồn tin lại cho rằng ông Phạm Ngọc Viễn (PCT phụ trách chuyên môn) thích hợp hơn với vị trí này. Ông Viễn có thể được coi là “cha đẻ” của V-League khi soạn thảo ra đề án bóng đá chuyên nghiệp ở Việt Nam cách đây hơn chục năm. Uy tín, tầm ảnh hưởng và khả năng chuyên môn của ông Viễn là điều không cần bàn cãi. Chính “bầu” Kiên cũng từng một mực đề cử ông Viễn ngồi ghế Trưởng giải đấy thôi. Nhưng ông Hỷ lại lên tiếng cho rằng ông Viễn thích hợp hơn nếu được bố trí vào vị trí Trưởng ban trọng tài. Và chính ông Viễn, khi được hỏi về khả năng làm Trưởng giải, cũng chỉ lấp lửng: “Tôi rất cảm ơn sự tín nhiệm từ Liên đoàn, nhưng tôi cần thời gian suy nghĩ thêm”.

Rõ ràng, những người trong cuộc hiểu rằng ngay cả khi có một người mới đủ phẩm chất lên thay ông Khôi đi nữa, thì cũng khó có một “cuộc cách mạng” nào đó được tạo ra để V-League và Hạng nhất cho thấy sự khác biệt ở mùa tới. Sự thay đổi là tất yếu, nhưng nó buộc phải cần tới sự chung tay của cả hệ thống vốn đang rất cồng kềnh và tồn tại vô vàn vấn đề. Nếu không, e rằng ai ngồi lên chiếc ghế Trưởng giải cũng vậy thôi.