AFC Cup 2013: SHB Đà Nẵng thua tan tác trên sân Kelantan

ANTĐ - Đến làm khách trên sân Kelantan của Malaysia, trong khuôn khổ vòng loại AFC Cup 2013, với đội hình thiếu vắng nhiều trụ cột, CLB SHB Đà Nẵng phải hứng chịu trận thua tan tác với 5 bàn không gỡ.

Nỗi thất vọng của Minh Phương khi cùng các đồng đội thảm bại trước Kelantan

Tuy nhiên, kết quả trên đã không còn quá gây sốc đối với khán giả hâm mộ, bởi nó gần như trở thành “điệp khúc” mỗi khi các CLB của Việt Nam tham dự vào đấu trường châu lục. Không hẳn vì thực lực bóng đá Việt Nam quá kém so với các đối thủ, mà nguyên nhân chính là nguồn kinh phí không thực sự đủ mạnh để các CLB của Việt Nam có thể quyết tâm theo đuổi đến cùng sân chơi này, do đó thường dẫn đến tâm lý buông xuôi, đá cho xong nợ. Hơn nữa, “nồi cơm” chính của các CLB chính là thành tích thi đấu tại V-League, vì vậy dẫu có “hoành tráng” tại đấu trường châu lục nhưng thất bại tại giải quốc nội thì rất khó ăn khó nói với các ông bầu. Điển hình là trường hợp của HLV Mai Đức Chung. Dù lập công lớn khi dẫn dắt B.Bình Dương lọt vào đến tận bán kết AFC Cup 2009, nhưng ông Chung vẫn phải rời ghế HLV trưởng do chuỗi thành tích bết bát của đội bóng đất Thủ ở V-League. 

Trở lại với trận đấu trên sân Sultan Mohammad IV, việc quyết định xuất trận với đội hình dự bị nhằm dưỡng sức cho cuộc đua tại V-League cùng tâm lý không mấy hào hứng của các cầu thủ, đã khiến SHB Đà Nẵng hoàn toàn thất thế trước các đợt tấn công dồn dập của đội chủ nhà. Chỉ trong vòng từ phút thứ 4 đến phút thứ 6, Kelantan đã có liền 2 bàn thắng do công của Dickson Wakaeme và Indra Putra Mahayuddin để vượt lên dẫn trước 2-0. Trong khi đó, dù có cơ hội rút ngắn cách biệt ở phút 20, nhưng chân sút trẻ Hà Minh Tuấn của SHB Đà Nẵng lại vụng về dứt điểm vọt xà, trong thế đối mặt với thủ thành Khairul Fahmi. 

Chỉ hai phút sau, SHB Đà Nẵng nhận thêm bàn thua thứ ba. Trong tình huống này, hàng phòng ngự của đội bóng sông Hàn đã bị xé rách bởi đường chuyền trung lộ rất thông minh của Dickson, tạo điều kiện cho Fazi Subri thoát xuống tung cú sút chéo góc hạ thủ môn Thanh Bình. 

Nhằm tránh bị vỡ trận sau khi liên tiếp bị thủng lưới, HLV Lê Huỳnh Đức buộc phải đưa một số trụ cột như hậu vệ Hải Lâm, tiền đạo Danny David và trước đó là tiền vệ Minh Phương vào sân. Sự điều chỉnh này đã giúp SHB Đà Nẵng thi đấu khởi sắc hơn và tạo được 2 cơ hội ngon ăn ở cuối hiệp một, nhưng lần lượt Danny David và Merlo đều bỏ lỡ. 

Sau giờ nghỉ, dù không bung hết sức nhưng trước sự buông xuôi của SHB Đà Nẵng, Kelantan vẫn ghi được thêm 2 bàn thắng nữa ở phút 59 và 69 để ấn định thắng lợi đậm đà 5-0. 

Với kết quả này, SHB Đà Nẵng đã phải nhường lại ngôi đầu bảng cho chính đối thủ của mình. 

Tối 3/4, trên sân Thống Nhất, đại diện thứ hai của Việt Nam tại AFC Cup 2013 là XMXT Sài Gòn, sẽ tiếp đón CLB Selangor cũng của Malaysia, trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 vòng loại bảng H. Hiện tại, đội bóng của bầu Thủy đang tạm dẫn đầu với 4 điểm.