Ác mộng ở Yosemite

(ANTĐ) - Công viên quốc gia Yosemite, với những con đường mòn và rừng cây gỗ đỏ, là một trong những nơi đẹp nhất ở Mỹ. Thuộc bang California và nằm ở độ cao gần 4.000m so với mực nước biển, Yosemite thu hút rất đông khách du lịch đến tham quan. Nhưng cảnh tượng yên bình nơi đây bỗng nhiên bị phá vỡ khi trong vùng xuất hiện một kẻ sát nhân.

Ác mộng ở Yosemite

(ANTĐ) - Công viên quốc gia Yosemite, với những con đường mòn và rừng cây gỗ đỏ, là một trong những nơi đẹp nhất ở Mỹ. Thuộc bang California và nằm ở độ cao gần 4.000m so với mực nước biển, Yosemite thu hút rất đông khách du lịch đến tham quan. Nhưng cảnh tượng yên bình nơi đây bỗng nhiên bị phá vỡ khi trong vùng xuất hiện một kẻ sát nhân.

Cary Stainer bị cảnh sát dẫn giải
Cary Stainer bị cảnh sát dẫn giải

Sát hại du khách

Mọi chuyện bắt đầu vào ngày 12-2-1999 khi Carole Sund cùng con gái Juli 15 tuổi và người bạn đến từ Argentina của Juli, Silvina Pelosso 16 tuổi, rời nhà Carole ở Eureka, California tới thuê trọ tại khách sạn Cedar Lodge ở El Portal, chuẩn bị đi  thăm công viên Yosemite. Ngày 15-2, họ có cuộc đi bộ đường dài và tham quan những cây củ tùng cao lớn ở Toulumme Grove gần đó. Tối cùng ngày, cả ba thuê 2 đĩa phim từ quầy dịch vụ của khách sạn về xem tại phòng.

Nhưng sáng hôm sau, 16-2, nhân viên dọn phòng không thấy họ đâu cả. Tiền thanh toán đã được thực hiện trước đó, trong khi chìa khoá phòng vẫn để trên bàn. Ngay sau đó, cảnh sát địa phương và nhân viên an ninh Yosemite, gia đình và những người tình nguyện đã vào cuộc tìm kiếm. Nghi vấn ban đầu là họ có thể đi lạc đường và mất tích trong mê cung rừng rậm.

Tuy nhiên, nghi vấn này sau đó bị loại trừ khi cảnh sát tìm thấy chiếc ví của Carole, vẫn còn nguyên tiền và những thứ đựng bên trong tại một con đường ở ngoại ô Modesto (California). Dù vậy, sau nhiều ngày, lực lượng tìm kiếm vẫn chưa phát hiện được tung tích của 3 người. Lúc này, ông Jens Sund, chồng bà Carole, đã treo thưởng 250.000USD cho ai cung cấp thông tin dẫn đến việc tìm thấy 3 người. 2 tuần sau, ông Jens đã nâng số tiền thưởng lên 300.000USD nhưng vẫn không có kết quả.

Điều tồi tệ nhất đã xảy đến khi ngày 18-3, một người đi bộ đường dài phát hiện chiếc ô tô Pontiac đời 1999 màu đỏ bị đốt cháy ở vùng rừng Stanislaus. Cảnh sát sau đó xác định đây chính là chiếc xe Carole đã thuê. Bên trong xe là hai thi thể Carole Sund và Silvina Pelosso đã cháy sém. Các nhân viên điều tra cho rằng Juli có thể cũng gặp số phận tương tự. Ngày 25-3, thi thể đang phân huỷ của Juli cũng được tìm thấy cách đó vài dặm. Cổ cô gái bị cắt.

Theo nhận định của cảnh sát, kẻ sát nhân phải là người thông thuộc địa bàn, ngay sau đó, những kẻ từng phạm tội tình dục, sử dụng ma túy và có tiền án về lạm dụng bạo lực trong vùng đã được sàng lọc.

Trong khi cuộc điều tra đang được tiến hành, thì cô gái  thứ 4 bị sát hại dã man tại khu vực chỉ cách khách sạn Cedar Lodge vài dặm. Nạn nhân là nhà tự nhiên học Joie Ruth Armstrong, 26 tuổi, bị phát hiện chết vào sáng 22-7.

Tội ác không dung

Việc 4 phụ nữ bị sát hại chỉ trong vài tháng đã gây hoang mang, lo lắng cho người dân địa phương và khách tham quan. 2 ngày sau, cảnh sát thông báo đã bắt được nghi phạm sát hại Joie, tên là Cary Stainer, 37 tuổi, nhân viên khách sạn Cedar Lodge ở El Portal, nơi Carole Sund ở trước khi bị giết hại.

Sau khi bị cảnh sát thẩm vấn, Cary đã thú nhận việc sát hại cả 4 người phụ nữ. Kết quả kiểm tra ADN cũng cho kết quả tương tự.

Theo lời khai của Cary, trong quá trình gây án, hắn đã sử dụng dây thừng, băng, dao, súng và chọn con mồi là những phụ nữ không có đàn ông đi cùng và ở trong phòng biệt lập.

Hôm 15-2, hắn đã thuyết phục được Carole cho hắn vào phòng kiểm tra đường ống nước, rồi hắn bất ngờ siết cổ hãm hiếp và sát hại họ, sau đó đưa nạn nhân đi thủ tiêu.

Trong phiên toà diễn ra vào tháng 8-2002, Cary Stainer đã bị kết tội giết người cấp độ 1 và phải chịu hình phạt tử hình bằng cách tiêm thuốc độc. 

Nguyễn Tuyên

(Theo Thư viện tội phạm Mỹ)