TP.HCM

“Ác mẫu” giẫm đạp chết bé trai 18 tháng tuổi khóc nức nở suốt phiên tòa

ANTĐ - Vụ án đã từng gây phẫn nộ trong dư luận trước cái chết vô tội của một bé trai tội nghiệp 18 tháng tuổi đã bị bảo mẫu Hồ Ngọc Nhờ giẫm đến chết tức tưởi.

Phẫn nộ,  bảo mẫu hành hạ đến chết cháu bé 18 tháng tuổi       

Sáng nay (30/5), TAND TP.HCM đã xét xử bị cáo Hồ Ngọc Nhờ (SN 1995, quê ở TP. Cần Thơ, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM), là bảo mẫu độc ác đã giẫm đạp chết bé trai 18 tháng tuổi từng gây xôn xao dư luận

Bị cáo Hồ Ngọc Nhờ khóc nức nở suốt phiên tòa

Ngay từ sáng sớm, lúc bị dẫn giải tới phòng xử án, đứng trước vành móng ngựa, có rất đông người đến dự phiên tòa, Nhờ cúi mặt không dám ngước mặt lên. Đến 8h30, HĐXX bắt đầu đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử. Trong phần thẩm tra lí lịch, bị cáo khai bị cáo tên Hồ Ngọc Nhờ (SN 1995, quê TP Cần Thơ). Bị cáo sống như vợ chồng với Phan Thanh Sơn lúc bị cáo 15 tuổi, nhưng không đăng kí kết hôn. Đến nay, vợ chồng bị cáo có 1 con nhỏ sinh năm 2011.

Theo cáo trạng truy tố, Hồ Ngọc Nhờ thuê nhà trọ ở khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức và nhận trẻ về trông giữ. Ở gần xóm trọ với Nhờ, biết Nhờ nhận giữ trẻ tại nhà nên vợ chồng anh Đỗ Trọng Đức và chị Võ Thị Huyền hàng ngày trước khi đi làm đều mang con trai mình là cháu Đỗ Nhất Long (18 tháng tuổi) đến thuê Nhờ trông giữ với tiền công 1,5 triệu đồng/ tháng.

Khoảng 7h, ngày 16/11/2013, Nhờ nhận cháu Long về trông giữ. Trong lúc ăn sáng, cháu bé cứ khóc la không chịu ăn, Nhờ dỗ cháu nín không được nên đã dọa nạt cháu bé bằng cách dùng tay xách cháu bé lên khiến cháu rơi xuống đất.

Chị Huyền -  mẹ của cháu bé đáng thương đã bị Nhờ giết hại tại tòa

Đau đớn, cháu bé khóc thét lên, tức giận nên “ác mẫu” Hồ Ngọc Nhờ đã tàn nhẫn dùng chân giẫm đạp liên tiếp lên ngực và bụng cháu Long rồi bỏ ra ngoài đi vệ sinh. Đến lúc trở ra, Nhờ mới hốt hoảng khi thấy cháu Long nằm bất động, người tím tái, miệng ói ra máu... Nhờ liền hô hấp nhân tạo nhưng bé Long vẫn nằm im. Nhờ mới vội vàng gọi người thân đưa cháu bé đi cấp cứu ở bệnh viện Quân dân Miền Đông (quận 9). Do cháu bé bị thương tích nặng nên cháu bé đã tử vong trước khi nhập viện.

Ngay sau khi án mạng xảy ra, Hồ Ngọc Nhờ đã bị cơ quan CSĐT công an quận Thủ Đức bắt giữ. Được biết cháu Long là đứa con trai đầu lòng của vợ chồng chị Huyền và anh Đức. Được biết Nhờ làm nghề giữ trẻ đã hơn 1 năm, trước đó bị cáo đi làm công nhân nhưng từ khi sinh con thì nghỉ việc ở nhà trông con. Tại khu nhà trọ Nhờ ở, có một số người quen có con nhỏ thuê Nhờ trông giữ. Khi xảy ra vụ việc, bị cáo chỉ chăm sóc một mình cháu Long.

Theo kết luận giám định pháp y, cháu Long chết trong tình trạng thương tổn: vỡ gan, vỡ tim, thủng mạch,.

“Nhận thức thấp kém mà còn hành động thô bạo”

Trước tòa, Nhờ khép nép và khóc suốt vừa khóc vừa khai với HĐXX. Nhờ cho biết, “sau khi đưa cháu Long vào bệnh viện, bác sĩ hỏi tình trạng cháu bé thì Nhờ sợ nên đổ thừa là do cháu bé bị té ngã. Nhờ còn khai, bị cáo hành nghề giữ trẻ, bị cáo không qua trường lớp nào và cũng không xin phép cấp chính quyền nơi cư trú. Ngày xảy ra vụ việc bị cáo chỉ giữ một mình cháu Long. Ngoài ra trước đó, Nhờ còn giữ hai trẻ khác nhưng chỉ giữ theo giờ.

Nhờ hối hận và quay về phía sau xin lỗi gia đình bị hại tha thứ cho tội ác của bị cáo


Bị cáo còn khai, hôm đó, bị cáo cho cháu Long ăn cơm với cá, cơm với cà rồi ăn phở. Cháu bé không chịu ăn và khóc nên bị cáo tức giận mới dùng hai tay xách cháu Long lên ngang bụng bị cáo. Tòa hỏi, “tại sao bị cáo không nghĩ là khi cháu Long ăn cơm với cá, phở gì đó của bị cáo đau bụng nên cháu bé khóc?”. Bị cáo cúi mặt không trả lời. Tòa khẳng định, “bị cáo đã nhận thức thấp kém mà còn hành động thô bạo”.

Nhờ vừa khóc nức nở thừa nhận, “khi cháu Long bị vuột tay rớt xuống đất, bị cáo giẫm đạp 1 cái lên ngực, 1 cái lên bụng cháu bé, sau đó bị cáo bỏ đi vệ sinh. Khi bị cáo bỏ đi thì cháu Long vẫn còn khóc, đến 20 phút sau, bị cáo mới quay trở lại thì cháu Long đã chết. Tòa hỏi, “hành vi của bị cáo gây sự phẫn nộ trong nhân dân bị cáo biết đến mức độ nào không?”. Nhờ cúi mặt im lặng và khóc nức nở.

Tòa tiếp tục mời chị Huyền và chia sẻ nỗi đau của gia đình, tòa cũng cho rằng, đó là sự thiếu sót của chị Huyền. Tòa hỏi, “tại sao chị không gửi cháu bé vào nhà trẻ hay cơ sở dạy trẻ tư thục nào có sự công nhận của chính quyền địa phương. Đây là một bài bài học đắt giá của chị". Tòa cũng cho biết, thời gian gần đây ở quận Thủ Đức liên tiếp xảy ra nhiều vụ bạo hành trẻ em. Đây là vụ án rất thương tâm gây ra cái chết cho đứa bé vô tội.

Trong phần thẩm vấn, Nhờ cũng cho biết giữa bị cáo và cha mẹ cháu Long không mâu thuẫn gì. Tòa hỏi, “khi bị cáo giẫm đạp cháu bé sau đó bị cáo bỏ đi, bị cáo không thương tiếc sao?, khi cháu Long cũng bằng tuổi con của bị cáo?”. Nhờ chỉ cúi mặt khóc, không nói gì.

Nhờ nức nở khai, mục đích bị cáo mở cơ sở giữ trẻ là để nuôi dưỡng chăm sóc cháu để có tiền xoay sở trong cuộc sống. Tòa hỏi, “bị cáo có con không, có thương con mình không?". Bị cáo ấp úng “dạ có”. Trước lời khai của Nhờ, Tòa khẳng định hành vi của bị cáo quá tàn nhẫn và độc ác, bị cáo không có tình thương.

Khi được mời lên thẩm vấn, chị Huyền cho biết, khi sự việc xảy ra, lúc chị Huyền biết chuyện thì cháu Long đã mất. Tại tòa, chị Huyền cũng yêu cầu tòa xử bị cáo đúng pháp luật. Chị Huyền còn yêu cầu bị cáo bồi thường 100 triệu đồng chi phí tổn hại.

Nói lời nói sau cùng Nhờ khóc, “tôi rất ân hận, đã biết lôi của mình rồi. Xin anh Đức, chị Huyền tha thứ cho tôi. Bị cáo cũng mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo sớm trở về với gia đình với con nhỏ của bị cáo."

Sau khi nghị án HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Hồ Ngọc Nhờ 18 năm tù. Tòa còn buộc bị cáo và gia đình phải liên đới bồi thường tổn thất cho bị hại 100 triệu đồng. Bản án vừa tuyên xong, Nhờ khóc ngất khi bị dẫn giải về trại giam.