Á hậu Trương Thị May: Người đẹp thích... đấm bốc

ANTĐ - Trương Thị May được xem là người đẹp có nhan sắc “lạ” trong giới showbiz Việt. Cô sở hữu vẻ đẹp Khmer không lẫn vào đâu được với nước da bánh mật, mái tóc dài óng mượt, nụ cười tươi rói cùng đôi mắt đen nhánh sâu thẳm. Ít ai biết rằng ẩn sau vẻ bề ngoài dịu dàng đầy nữ tính ấy là một Trương Thị May cá tính và rất mạnh mẽ. Mẹ cô kể thuở nhỏ May nghịch đến nỗi khiến mọi người phải thốt lên: “Không biết nó là con trai hay con gái nữa!”. 

Người đẹp… liều

Có lần cô cùng chúng bạn rủ nhau ra tắm sông, sau một hồi chơi đùa dưới nước bỗng dưng May lặn không thấy bóng tăm đâu mặc cho mọi người réo gọi. Hoảng quá mẹ cô tức tốc nhờ người nhảy xuống sông tìm nhưng lặn mò hồi lâu vẫn không thấy đâu. Trong lúc tất cả đang lo lắng tột độ thì từ xa May lững thững đi bộ dọc bờ sông về nhà. Mẹ cô chạy bổ nhào ra ôm chầm lấy con gái, hỏi ra mới biết cô lặn sâu xuống sông để xem dưới đó có gì và cứ thế bơi đến khi thấy mệt mới chịu ngoi lên.

Cũng có bữa cô phóng xe đạp vù vù trên đường chỉ vì nhìn thấy chiếc ô tô phóng qua và muốn đuổi theo, kết quả là ô tô thì không đuổi kịp mà cả người lẫn xe đạp đều tông thẳng vào gốc cây ven đường. Đến giờ mẹ cô vẫn nhớ hình ảnh đứa con gái bé bỏng lấy áo buộc vào bụng rồi cầm gậy múa khắp nhà. Không có ngựa để cưỡi giống các anh hùng nghĩa hiệp trong phim, May nghĩ ra cách mắc võng làm ngựa và cũng chỉ vì màn cưỡi “ngựa” võng ấy mà cô bé bị một cú ngã nhớ đời. Dù tinh nghịch và liều là thế nhưng May cũng ít khi bị ăn “roi” vì cô bé xinh xắn, rất biết nghe lời người lớn và chẳng bao giờ cãi cọ với ai. 

Cá tính và sống rất thẳng nên đến khi trở thành Á hậu 1 “Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2007” và được mọi người biết đến, cô gái Khmer cũng không ngại ngần thổ lộ rằng, môn thể thao ưa thích của mình là… đấm bốc. 

Quy y và ăn chay trường

Có thời gian người ta đồn cô rời bỏ giới showbiz để đi tu. Suốt một tháng trời cô không xuất hiện ở bất cứ sự kiện nào mà lặng lẽ tới một ngôi chùa trên núi. Hỏi ra mới biết cô cũng như mọi thành viên trong gia đình vẫn giữ thói quen ăn chay trường và theo đạo Phật từ nhỏ. 

Một phần ký ức sâu đậm gắn bó với những năm tháng tuổi thơ của cô chính là tiếng chuông chùa và tiếng tụng kinh gõ mõ bình yên nơi cửa Phật. Năm còn là học sinh cấp 2, có lần cô cùng mẹ đến một ngôi chùa ở Đồng Nai và quy y với pháp danh Tâm Lạc. Sau này khi lớn lên và trở thành người nổi tiếng, May vẫn giữ thói quen dù bận bịu thế nào chăng nữa thì sáng sáng cô vẫn dậy sớm ngồi thiền khoảng nửa tiếng và niệm Phật trước khi bắt đầu công việc của một ngày mới. Nhiều khi trước lúc lên sàn diễn, cô cũng tranh thủ nhắm mắt, hít thở để tâm trí thật thoải mái. Hàng tuần người đẹp gốc Khmer cùng mẹ lên chùa để nghe sư thầy giảng đạo. Thời gian tu tập 1 tháng ở ngôi chùa trên núi, ngoài những công việc thường ngày của một Phật tử, cô còn phụ giúp công việc bếp núc của nhà chùa. Người đẹp tâm sự, những bữa ăn đơn sơ, giản dị nơi cửa Phật giúp cô thấy lòng mình nhẹ nhàng và bình yên đến lạ. Nhưng quan trọng hơn với cô, đó là thời gian để cô cầu sức khỏe, bình an cho bà ngoại và mẹ. 

Người “vệ sĩ” cao cả

Gặp May dù là ở ngoài đời hay khi cô tham dự bất kỳ một sự kiện nào trong giới showbiz cũng thấy có một người phụ nữ đứng tuổi, đẹp mặn mà kè kè đứng sát cô và trò chuyện rất thân thiết. Trên tay bà lúc nào cũng có chiếc máy ảnh và sẵn sàng di chuyển như một “paparazi” chuyên nghiệp mỗi khi cô sải bước hay xuất hiện trên sân khấu. Người phụ nữ ấy theo sát cô từ đầu chương trình cho đến tận khi ra về. Thì ra đó chính là mẹ cô. May kể từ nhỏ, khi cha không may mất sớm, mẹ đã là trụ cột gồng gánh cuộc sống cho cả gia đình, bà hy sinh cả tuổi xuân và cuộc đời để ở vậy chăm sóc 5 chị em cô. Sau này khi May bước vào giới showbiz thì cũng chính bà là người luôn theo sát từng bước đi của cô, lo lắng từng bộ trang phục cô mặc, ghi chép tỉ mỉ thông tin từng buổi diễn và lên kế hoạch giúp cô. Nhiều người lúc đầu không biết tưởng rằng đó là… “vệ sĩ” của May. 

Khác với nhiều người đẹp khác, May không khó chịu về việc lúc nào cũng có người theo sát mình, mà ngược lại còn lấy làm tự hào về điều đó. Với May thì bà không chỉ là một người mẹ mà còn là người bạn thân thiết nhất của mình. May vẫn nhớ như in có lần cô tham gia đóng phim giữa cái nắng chang chang, đó cũng là lần hiếm hoi cô không có mẹ ở bên cạnh vì bà vừa ốm dậy, nhưng rồi lúc nghỉ giải lao bất ngờ mẹ cô xuất hiện với chiếc ô trên tay để che nắng cho con gái. Cũng bởi thế mà May tâm sự trên đời này, mẹ là người cô tin tưởng nhất và hạnh phúc khi được mẹ lo lắng chăm chút cho mình cả khi đã trưởng thành. Có lẽ cũng bởi có một “vệ sĩ” đặc biệt như thế nên nhiều người nói vui May là người đẹp mà không “cạm bẫy” nào trong giới showbiz có thể chạm đến.