9x vác rựa chém chết người vì mâu thuẫn khi uống cà phê

ANTĐ - Mâu thuẫn nảy sinh trong quán cà phê, Lâm Quốc Đạt lẳng lặng ra về rồi mang rựa đi trả thù. Khi thấy Nguyên cùng nhóm bạn ngồi chơi bên đường, Đạt lao vào chém khiến Nguyên gục ngã và chết tại bệnh viện.
Lúc 19h30 ngày 15-10, Nguyễn Trung Nguyên (SN 1993, thường trú xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) cùng nhóm bạn gồm: Võ Văn Tường (SN 1995), Phạm Minh Trí (SN 1995), Lâm Nhật Hoàng (SN 1996), Nguyễn Ngọc Lân (SN 1992), Phan Gia Huy (SN 1997), đều cùng thường trú thị trấn Diên Khánh (Diên Khánh, Khánh Hòa) đi uống cà phê tại quán ở xã Diên Điền, huyện Diên Khánh. 
Tại quán cà phê, Nguyễn Trung Nguyên gặp Lâm Quốc Đạt (SN 1997, thường trú thị trấn Diên Khánh) và hai bên xảy ra mâu thuẫn, Nguyên dùng chân đạp vào bụng Đạt một cái, Đạt không nói gì bỏ về nhà. Khoảng 20h cùng ngày, Nguyên cùng nhóm bạn ngồi chơi trên đường bê tông thuộc tổ dân phố Phú Lộc Tây 4, thị trấn Diên Khánh, thì Đạt từ phía sau chạy tới, tay cầm rựa (dài khoảng 88cm), chém 2 nhát vào đầu làm Nguyên ngã gục. Sau đó Đạt cúi xuống kéo Nguyên đi một đoạn khi thấy nhóm bạn của Nguyên truy hô, Đạt ném rựa lại và bỏ chạy.

Nguyên được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, đến 1h50 ngày 16-10 thì tử vong do bị vỡ hộp sọ, đứt não. Lúc 7h30 ngày 16-10, Lâm Quốc Đạt đã đến CAH Diên Khánh đầu thú. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã tạm giữ Lâm Quốc Đạt để tiếp tục điều tra, xử lý.