8 người bị thảm sát trong đêm Palmeiras vô địch

ANTĐ - Ngày Palmeiras chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 13 năm cũng là một ngày đen tối với thành phố Osasco, bang Sao Paulo, khi có tới 8 người chết trong một vụ nổ súng đẫm máu.

CLB Palmeiras đã giành cúp QG Brazil, danh hiệu đầu tiên của họ từ năm 1998, sau khi vượt qua Coritiba với tổng tỷ số 3-1 sau 2 lượt trận. Nhưng khi các cầu thủ Palmeiras đang chờ nâng cúp thì một sự việc hết sức thương tâm đã xảy ra.

Theo cảnh sát bang Sao Paulo, đã có 9 người bị bắn trong đêm Palmeiras ăn mừng chức vô địch ở Osasco. Trong đó, 8 người đã chết, còn một nạn nhân vẫn đang trong trạng thái nguy kịch.

Cũng theo cảnh sát, những kẻ giết người đã lợi dụng đúng thời điểm bắn pháo hoa ăn mừng chiến thắng của Palmeiras để xuống tay. Tuy nhiên phía cảnh sát khẳng định vụ giết người không liên quan đến việc ăn mừng chức vô địch của Palmeiras như báo chí đưa tin. “Không ai trong số các nạn nhân mặc áo Palmeiras. Không có sự liên hệ nào giữa hai sự việc này”, phát ngôn viên của sở cảnh sát Osasco cho biết.

Theo các số liệu thống kê, tỷ lệ giết người trung bình của thành phố Osasco liên tục tăng cao trong những tháng gần đây. Cụ thể, mỗi tháng đều tăng khoảng 11% trong tổng dân số của thành phố là 680.000 người.