8 năm trời không ăn gì ngoài Pizza

ANTĐ - Sophie Ray có lẽ sẽ bình thường như bao người khác nếu cô chỉ ăn một cái bánh Pizza cà chua vào bữa sáng, nhưng sẽ kỳ lạ hơn nếu đến bữa  trưa và bữa tối, rồi ngày này qua ngày khác cô cũng chỉ ăn duy nhất… Pizza.

Sophie năm nay 19 tuổi, ở Wrexham, xứ Wales, Anh. Từ năm 2 tuổi cô đã bắt đầu có biểu hiện rất kén chọn thức ăn, cô bị đầy hơi ngay lập tức khi ăn bắt cứ cái gì.

Hiện tượng này được gọi là “rối loạn ăn uống”, cô bị ám ảnh và sợ hãi các loại thức ăn dù chỉ là bình thường nhất.

Sau một thời gian cố gắng chữa trị, đến năm Sophie 11 tuổi thì cô bé không ăn bất cứ cái gì ngoài Pizza.

Sophie cho biết cô cũng rất lo lắng cho tình trạng của mình, và biết điều đó không tốt cho cơ thể, nhưng cô không biết phải làm thế nào.

Mẹ Sophie nhớ lại: “Sau trận ốm năm 2 tuổi, con bé trở nên rất kén ăn, tôi phải luôn thử đồ ăn mới nhưng hầu như nó nôn ra ngay lập tức”.

Những vỏ hộp bánh Pizza chất chồng

Đến năm 11 tuổi, Sophie bắt đầu thử ăn Pizza mà không hi vọng rằng dạ dày của cô sẽ “tiếp nhận” ngay. Thật bất ngờ khi Sophie lại thích Pizza, và từ đó cô chỉ ăn loại thức ăn này.

Sophie mong rằng mình sẽ sớm khỏi căn bệnh này. “Nó khiến tôi không tận hưởng được cuộc sống khi ngoài kia có rất nhiều món ăn ngon!".