79 nhát dao chia cắt tình mẫu tử

ANTĐ - Sau nhiều lần cãi cọ với mẹ đẻ, Isabella Yun-Mi Guzman, 18 tuổi (ảnh), đã gửi một bức thư điện tử cho bà vẻn vẹn một câu: “Bà sẽ phải trả giá”. Người mẹ xấu số không ngờ sau câu nói đó là những nhát dao chí tử cướp đi mạng sống của mình…

Bà Yun-Mi Hoy, 47 tuổi, sống ở Aurora, Colorado, Mỹ, rùng mình khi đọc hòm thư điện tử rồi vội vàng cho chồng bà, ông Ryan Hoy xem. Ông Ryan kể lại, bà Yun-Mi đã rất sợ hãi và báo cảnh sát. Sự việc tưởng chừng như trở lại bình thường sau khi một sỹ quan cảnh sát tới và trấn an hôm 27-8. Isabella đi vào phòng ngủ còn bà Yun-Mi đi làm như thường lệ.

Đến 9h30 tối 28-8, bà Yun-Mi trở về nhà rồi lên gác tắm rửa. Ông Ryan đang ăn tối dưới tầng 1 thì bỗng nghe thấy tiếng đập mạnh trên tầng và tiếng bà Yun-Mi la hét. Ông Ryan vội lên xem chuyện gì xảy ra thì cánh cửa đóng sập lại, một vũng máu loang lổ chảy ra từ nhà tắm. Ông cố gắng đập cửa xông vào nhưng cửa khóa, bên trong vợ ông vẫn kêu cứu. Ngay lập tức ông gọi báo cảnh sát. Vừa dứt điện thoại, Ryan thấy cửa phòng tắm bật mở, Isabella bước ra, trên tay vẫn cầm con dao dính máu. Isabella bước ngang qua cha dượng không nói lời nào rồi đi xuống cầu thang.

Xông vào nhà tắm, ông Ryan bàng hoàng khi thấy vợ mình trên người không mặc quần áo đang nằm trên vũng máu lênh láng khắp sàn nhà. Cổ họng bà bị đâm thủng, khuôn mặt cũng bị đâm biến dạng, bên cạnh bà là một cây gậy bóng chày. Ryan vội vàng hô hấp nhân tạo cho vợ nhưng bà đã tắt thở. Ông Ryan kể lại, Isabella đã mang theo hung khí và chạy ra khỏi nhà. Hung thủ đã bị bắt vào chiều hôm sau tại bãi đỗ xe trên đường S. Parker, phía đông đại lộ Hampden. 

Isabella sống với mẹ đẻ từ khi 7 tuổi và thường xuyên cãi cọ với mẹ. Ông Ryan cho biết, Isabella gần đây trở nên “nguy hiểm và thiếu tôn trọng” mẹ cô. Trong khi đó, cha đẻ của Isabella, ông Robert Guzman cho biết đã rất thất vọng và đau khổ trước cái chết của vợ cũ, đồng thời khẳng định Israbella là một cô bé tốt bụng và không thể hiểu điều gì đã kích động Isabella hành động như vậy. Trước hôm xảy ra vụ việc một ngày, ông Robert Guzman, cha đẻ của Isabella cho biết, Isabella đã nguyền rủa mẹ mình và nhổ nước bọt vào mặt bà. Ông Robert đã gặp và nói chuyện khuyên giải con gái về việc phải kính trọng cha mẹ vài giờ trước khi xảy ra vụ việc. Bà Yun-Mi rất sợ con gái mình.

Khám nghiệm tử thi cho thấy, bà Yun-Mi Hoy đã tử vong do 79 vết đâm vào mặt và cổ. Trong phiên tòa hôm 5-9, Isabella bị cáo buộc tội giết người cấp độ một và sẽ phải đối mặt với mức án cao nhất, có thể là tử hình. Isabella vẫn đang bị giam giữ không bảo lãnh để điều tra nguyên nhân vụ việc và chờ ngày xét xử.