7 năm tù cho tài xế xe khách ngủ gật làm 3 người chết 14 người bị thương

ANTD.VN - Ngày 22-8, TAND huyện Long Hồ (Vĩnh Long) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Phước Hiền (57 tuổi, trú tại 7/15/62, đường Hùng Vương, khóm 2, phường 6, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Bị cáo Hiền chính là người đã gây ra tai nạn thảm khốc ngày mùng 5 Tết (tức ngày 12-2-2016) trên Quốc lộ 1A thuộc ấp Phú Long A, xã Phú Quới, huyện Long Hồ làm 3 người chết và 14 người bị thương.

Được biết ông Hiền làm tài xế lái xe cho ông Trịnh Hữu Quan (44A, đường Điện Biên Phủ, khóm 3 TP Sóc Trăng), khoảng 21h30 ngày 11-2-2016, ông Quan gọi điện thoại cho Hiền đến điều khiển xe khách BKS 83B-004.96 chở khách lên bến xe Miền Tây rồi về lại Sóc Trăng.

Đến khoảng 3h ngày 12-2 sau khi đưa khách lên bến xe Miền Tây xong, ông Hiền chạy xe khách BKS 83B-004.96 về, lúc này trên xe không có người. Khi về đến quán cơm Tám Ri 3 (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) ông Hiền ghé vào ăn cơm khoảng 20 phút rồi cho xe chạy tiếp.

Bị cáo Hiền và chiếc xe gây tai nạn khiến 17 người thương vong

Khi về đến Khu công nghiệp Hòa Phú (xã Hòa Phú, huyện Long Hồ), ông Hiền thấy buồn ngủ quá nên dừng xe bên đường hút thuốc lá, được 5 phút rồi tiếp tục điều khiển xe chạy tiếp.

Khoảng 5h56, xe của ông Hiền đi đến đoạn Km 2048+700 thuộc ấp Phú Long A, xã Phú Quới, huyện Long Hồ, xe đang đi với vận tốc khoảng 62km/h, do ngủ gật nên xe của ông Hiền đã tông vào phần đuôi phía bên trái xe khách BKS 64H-2519 do anh Nguyễn Văn Hùng (42 tuổi, trú tại tổ 8, khóm 2, thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long), dù xe này đang bật tín hiệu xi nhan sang đường. Trên xe có 36 người đang chuẩn bị đi viếng chùa tại TP Vĩnh Long. Sau khi xảy ra tai nạn ông Hiền đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 2 người chết tại chỗ là bà Trần Thị Hồng (SN 1954) chết do choáng mất máu cấp vì vỡ tim và em Dương Ngọc Ánh Minh (SN 2007) cháu ngoại bà Hồng chết do gãy cột sống cổ, đứt dây chằng và tùy cổ C2, C3; Bà Huỳnh Thị Lài (SN 1952) chết tại bệnh viện TW Cần Thơ do choáng, mất máu cấp vì vỡ lách, vỡ thận, rách phổi, cả 3 nạn nhân điều ngụ ấp Hòa Thạnh 2, xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ).

Và 14 người bị thương, trong đó có 4 người bị thương nghiêm trọng với tổng tỷ lên thương tật là 102%.

Sau khi xảy ra tai nạn ông Quan đã chủ động liên hệ bồi thường cho gia đình có nạn nhân tử vong và nạn nhân bị thương với tổng số tiền 430.500.000 đồng và gia đình các nạn nhân đã làm đơn bãi nạn cho Hiền và không yêu cầu bồi thường gì thêm. Ông Quan cũng thỏa thuận bồi thường tiền sửa xe cho ông Hùng với số tiền là 51.500.000 đồng.

Tại phiên xét xử, xét thấy hành vi của bị cáo Trần Phước Hiền đã gây hậu quả rất nghiêm trọng đối với tính mạng và sức khỏe của người khác, chỉ vì một phút bất cẩn mà bị cáo Hiền đã gây cho 17 gia đình ăn tết không trọn vẹn. Rất may là lúc đó trên xe của bị cáo Hiền không có hành khách nào, nếu không thì hậu quả của vụ tai nạn trên không chỉ dừng lại ở đó.

Bởi các lẽ trên, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Phước Hiền 7 năm tù về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” qui định tại Khoản 3 điều 202 bộ luật hình sự.

Qua vụ tai nạn trên cũng là một hồi chuông cảnh báo cho các tài xế xe ô tô, mà nhất là tài xế xe khách, phải đặt sự an toàn của hành khách và người đi đường lên hàng đầu.