Bình Thuận:

60 năm tù dành cho băng nhóm trộm lượng vàng cực lớn

ANTĐ - Đột nhập nhà ông Quan trộm một lượng vàng cực lớn, 1 băng nhóm đã lãnh án tổng cộng hơn 60 nằm tù.

Ngày 26/4, tại UBND thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận, TAND tỉnh này đã mở phiên tòa xét xử lưu động sơ thẩm vụ trộm hơn 250 lượng vàng xảy ra vào ngày 7/2/2012 tại nhà ông Bùi Ngọc Quan (Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty TNHH MTV cao su Bình Thuận ,trực thuộc Tập đoàn cao su Việt Nam).

4 bị cáo bị truy tố về hành vi “trộm cắp tài sản” gồm:  Nguyễn Thị Bích Vân (tự Bé Cao, SN 1976, Trần Thị Huệ (SN 1976), Nguyễn Hoàng Thịnh (tự Tý, SN 1984) và Nguyễn Công Đoàn (tự Hùng, SN 1985 đều trú huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai).

Các bị cáo trước vành móng ngựa

Theo hồ sơ vụ án, đầu tháng 2/2012, Vân đã nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài. Sau đó, Vân rủ thêm Huệ, Thịnh và Đoàn cùng tham gia. Khoảng 4h sáng 7/2, 4 đối tượng trên gặp nhau tại 1 quán nước ở ven đường Quốc lộ 20 thuộc huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai để uống cà phê và bàn bạc, lên kế hoạch đi trộm cắp tài sản. 5h cùng ngày, 4 đối tượng đi trên 2 xe dọc theo Quốc lộ 20 hướng về TP.Đà Lạt.

Khi đi đến ngã ba Phương Lâm, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, Vân nói cả bọn chạy sang huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. Khoảng 9h sáng 7/2 cả nhóm đến địa bàn khu phố 9, thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận thì phát hiện nhà ông Bùi Ngọc Quan khóa cửa bên ngoài, đi vắng. Vân và đồng bọn quyết định chọn nhà ông Quan làm điểm gây án.

Sau đó, Thịnh và Đoàn điều khiển xe máy chạy vòng ra con đường đất phía sau nhà ông Quan, thả Vân và Huệ xuống rồi quay lại con đường nhựa phía trước để cảnh giới. Vân, Huệ giả dạng là người đi lượm ve chai, tiếp cận hàng rào và dùng mỏ lết mang theo bẻ gãy một sợi dây kẽm hàng rào lưới B40, tạo thành lỗ trống rồi đột nhập vào vườn nhà ông Quan. Vân, Huệ tiếp tục trèo qua tường rào cao gần 3m để vào bên hiên nhà thì bị 2 con chó sủa dữ dội. Vân đã lượm cục đá ném khiến 2 con chó hoảng sợ, bỏ chạy về phía trước nhà.

Vân sử dụng mỏ lết bẻ gãy sắt cửa sổ, tạo thành lỗ hỏng để chui vào bên trong nhà,  mở cửa sau cho Huệ vào. 2 nữ quái dùng tuốc-nơ-vít mở chốt khóa cửa phòng ngủ vào bên trong lục soát, phát hiện chiếc két sắt. Vân đi ra phía sau nhà tìm lấy 1 con dao và 1 cây xà beng rồi quay lại để cạy phá két sắt. Cả 2 đã “xẻ thịt” két sắt tại chỗ lấy vàng, tiền bỏ vào 2 bịch ni lông rồi thoát ra theo đường cũ, liên lạc cho Thịnh, Đoàn đến đón. Về đến nhà chúng chia nhau để mua nhà đất, đánh bạc và tiêu xài cá nhân.

Vợ chồng  ông Quan, bà Năm- là nạn nhân của vụ trộm có mặt tại tòa

Chỉ vài ngày sau cả băng nhóm sa lưới trong cuộc truy xét tài tình của công an tỉnh Bình Thuận, đồng thời thu giữ tài sản gồm: 27,5 lượng vàng, 375,2 triệu đồng, 3.112 USD, 3 giấy tờ mua bán đất tổng trị giá 850 triệu đồng, 2 xe gắn máy… Riêng bà Hồ Thị Năm (vợ ông Quang) khai, tài sản bị mất trộm bao gồm 248 lượng vàng 24K, 4,65 lượng vàng 18K, 1,9 chỉ vàng trắng, 2 hạt kim cương 7,1 ly và khoảng 30 triệu đồng có tổng giá trị 11,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, bà Năm lại không có giấy tờ chứng minh đã sở hữu số tài sản khổng lồ trên.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình và khẳng định số tài sản trộm được như trên. Vợ chồng ông Quan - bà Năm đều khẳng định số tài sản bị mất trộm là hơn 250 lượng vàng và 30 triệu đồng nhưng không đưa ra được chứng cứ để chứng minh sở hữu số tài sản này. Vì vậy, HĐXX chỉ xác định được giá trị tài sản bị chiếm đoạt theo lời khai của các bị cáo là 92 lượng vàng 24K và 12 triệu đồng. Các bị cáo Vân, Thịnh và Đoàn đã khắc phục một phần thiệt hại cho gia đình ông Quan tổng số tiền là hơn 1,5 tỷ đồng.

Trên cơ sở xem xét toàn diện hành vi phạm tội của băng nhóm trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bích Vân mức án 17 năm tù, Trần Thị Huệ 15 năm tù, Nguyễn Hoàng Thịnh và Nguyễn Công Đoàn cùng chịu mức án 14 năm tù. Ngoài ra, các bị cáo có trách nhiệm bồi thường phần thiệt hại về vật chất còn lại cho gia đình ông Bùi Ngọc Quan theo quy định của pháp luật.