48 giờ truy tìm thủ phạm sát hại người lái "xe ôm" Grab

ANTD.VN - Chỉ từ một mẩu tin nhỏ được chia sẻ trên mạng xã hội để tìm người thân, kết hợp với những thông tin từ trinh sát báo về, CAQ Bắc Từ Liêm đã vào cuộc và khám phá ra 1 vụ án giết người cướp của gây ra bởi những sát nhân máu lạnh.

Chia nhau bánh mỳ trong những ngày tìm kiếm thông tin về đối tượng

Trong suốt hành trình 48 giờ phá án, các chiến sỹ đã không hề có một bữa ăn trọn vẹn. Nhiều người còn phải thức trắng 2 đêm liền. Ít ai biết, để đòi lại công lý cho người đã khuất, những người lính đã phải đánh đổi bằng những giọt mồ hôi, những bộ quần áo nhuốm đỏ bụi đường và bao hiểm nguy rình rập. 

Thực hiện hành vi tội phạm đến cùng

Khác với những vụ án thông thường khác, ngay trong buổi chiều 1-10, tức là chưa đầy 24 giờ sau khi di lý các đối tượng từ Yên Bái về Hà Nội, Cơ quan CSĐT CAQ Bắc Từ Liêm đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ của CATP tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ án. Lý do được Trung tá Nguyễn Bình Ngọc - Phó trưởng CAQ Bắc Từ Liêm đưa ra là phát hiện những mâu thuẫn trong lời khai của 2 nghi phạm. 

Quả đúng như nhận định của Ban chuyên án, kế hoạch giết người, cướp tài sản đã được Đinh Văn Giáp (SN 1995, trú tại xã Phù Nham, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) và Đinh Văn Trường (SN 2000, trú tại xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn, Yên Bái) lên sẵn từ trước đó và nạn nhân xấu số chính là anh Nguyễn Cao S (quê ở Thanh Hóa) hành nghề “xe ôm công nghệ” (Grab). Giáp vốn là kẻ đã từng có tiền án, ngày 20-9, đối tượng rủ Trường về Hà Nội chơi. Khi tiêu hết tiền, Giáp bàn với Trường quay về Yên Bái và để kiếm tiền làm lộ phí thì phải đi cướp tài sản.

“Thời điểm “vàng” để truy xét “nóng” đối tượng đã không còn. Nhưng chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ tích cực của đông đảo người dân. Khi thông báo truy tìm nghi can được đăng tải, đã có rất nhiều cuộc điện thoại chủ động gọi đến cung cấp thông tin cho cơ quan công an, trong đó có những thông tin đắt giá về kẻ có hình xăm trên cánh tay trong bức ảnh”. 

Đại tá Lê Đức Hùng, Trưởng CAQ Bắc Từ Liêm

Cả hai bàn bạc, thống nhất đến tối cùng ngày sẽ đến khu vực Bến xe Mỹ Đình thuê “xe ôm” chở đến khu vực vắng vẻ rồi dùng dao bấm của Giáp chuẩn bị sẵn để tấn công, cướp tài sản. Theo phân công, Trường là người dẫn đường cho “xe ôm” đến khu vực vắng người qua lại, còn Giáp sẽ trực tiếp hành động. Giáp cũng tính toán trước là nếu lái “xe ôm” có biểu hiện chống trả thì sẽ giết chết luôn. Thấy vậy, Trường ủng hộ và đề nghị sau khi giết xong sẽ vứt xác nạn nhân xuống ao sen gần đó, rồi phủ bèo lên để che giấu tung tích.

Trực tiếp chứng kiến buổi thực nghiệm hiện trường hôm ấy mới thấy hết sự manh động của cả Giáp và Trường. Không những cướp tài sản của nạn nhân, ngay cả khi bị hại đã bỏ chạy, Giáp còn đuổi theo và tiếp tục đâm anh S nhiều nhát chí mạng. Thậm chí khi anh S đã bị thương khá nặng ở đùi, vai, gáy, nhưng khi thấy ở hướng nạn nhân tháo chạy có nhiều nhà dân, Giáp sợ bị lộ nên đã bắt Trường đuổi theo để tìm cách sát hại bằng được. Chỉ tới khi anh S gục xuống trong đêm tối thì Giáp mới bảo Trường quay lại rồi cùng tẩu thoát.

Lực lượng Công an bắt giữ 2 đối tượng Đinh Văn Trường, Đinh Văn Giáp

Hành trình truy bắt đối tượng 

Dường như có linh cảm không lành vì cuốc “xe ôm” cuối ngày, anh S trước khi nhận chở Giáp, Trường, đã tranh thủ chụp ảnh 2 kẻ sát nhân và gửi về cho một người bạn cùng phòng trọ. Dù bức ảnh chụp vào buổi tối nên không rõ hết mặt của cả 2, nhưng qua đó có thể có những đặc điểm nhận dạng nhất định. Đây thực sự là những thông tin vô cùng quý giá giúp lực lượng công an rút ngắn thời gian truy bắt thủ phạm. 

Dưới sự chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội, lực lượng CSHS CAQ Bắc Từ Liêm và Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã đăng thông tin truy tìm đối tượng và tang vật là chiếc xe máy của nạn nhân lên các phương tiện thông tin đại chúng cùng số điện thoại của cơ quan công an. Chiều 27-9, Trung tá Nguyễn Bình Ngọc đã đề nghị phóng viên Báo An ninh Thủ đô đến CAQ Bắc Từ Liêm để phối hợp điều tra. Theo đó, thông báo truy tìm hung thủ tình nghi cần được đăng tải gấp lên cả trang An ninh Thủ đô điện tử và báo in. 

Khi có mặt tại CAQ, đập vào mắt chúng tôi là hình ảnh những chiếc bánh mỳ đang được chuyền tay đến từng cán bộ chiến sỹ Đội CSHS và cánh phóng viên cũng nhận được phần của mình. Đại úy Đặng Thùy Dương, cán bộ Đội CSHS bảo, trong khi các mũi trinh sát đang phải tỏa đi các hướng nắm tình hình thì bộ phận ứng trực tại CAQ có nhiệm vụ tổng hợp tất cả các thông tin từ công an các địa bàn báo về, nhằm dựng lên đường đi nước bước của 2 kẻ giết người. 

Lúc đó, qua báo cáo nhanh của CAP Thụy Phương, chúng tôi ngạc nhiên khi thấy chỉ trong 1 ngày, các anh đã rà soát hàng trăm hộ dân để tìm tung tích đối tượng. Trung tá Dương Văn Thành - Phó trưởng CAP Thụy Phương cho hay, đơn vị đã tập trung toàn bộ nhân lực rà soát tại các khu dân cư. “Cảnh sát hình sự cũng phải xuống từng gia đình, vào từng quán nước để cùng với Cảnh sát khu vực nắm bắt thông tin xung quanh khu vực hiện trường vụ án” - chỉ huy CAP Thụy Phương cho biết. 

Một trong những khó khăn của việc truy lùng 2 kẻ giết người đó là thông tin ban đầu quá mỏng. Hơn nữa, vụ án đã xảy ra trước khi bị phát hiện 1-2 ngày. “Do đó, thời điểm “vàng” để truy xét “nóng” đối tượng đã không còn. Nhưng chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ tích cực của đông đảo người dân. Khi thông báo truy tìm nghi can được đăng tải, đã có rất nhiều cuộc điện thoại chủ động gọi đến cung cấp thông tin cho cơ quan công an, trong đó có những thông tin đắt giá về kẻ có hình xăm trên cánh tay trong bức ảnh” - Đại tá Lê Đức Hùng, Trưởng CAQ Bắc Từ Liêm nhớ lại. Thậm chí nhiều cư dân mạng còn tìm được cả trang cá nhân của người yêu, bạn gái 2 nghi can và yêu cầu họ đưa Trường, Giáp ra trình diện.

Sau khi nắm được thông tin đối tượng Đinh Văn Giáp rất có thể đã quay trở về địa phương, một tổ công tác đã lên đường đi Yên Bái. Tại đây, người dân cung cấp thông tin về chiếc xe máy màu xanh có biển kiểm soát trùng khớp với chiếc xe tang vật do Trường và Giáp sử dụng. Thậm chí, một nguồn tin khác còn cho hay, ngày 28-9, các đối tượng đã tháo biển số của chiếc xe này để đi chơi với bạn. “Điều đó thể hiện sự liều lĩnh, lạnh lùng của những kẻ giết người. Chúng ngang nhiên sử dụng phương tiện cướp được sau khi giết người và vô tư đi chơi bời, ăn uống, đùa cợt mà không hề ân hận về cái ác mình vừa gây ra. Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng khiến các anh em trong tổ công tác muốn bắt thật nhanh đối tượng” - một trinh sát hình sự chia sẻ. 

Vòng vây dần dần khép chặt, và trong căn nhà một người bạn tù của Đinh Văn Giáp, khi bữa rượu còn ngổn ngang, 4 trinh sát của CAQ Bắc Từ Liêm và Phòng CSHS đã khóa tay khống chế 2 đối tượng, đưa chúng về trụ sở cơ quan công an gần nhất để lấy lời khai ban đầu. 

19h, chiếc xe đặc chủng bắt đầu lăn bánh rời khỏi Yên Bái. Các trinh sát hôm sau mới thay nhau chợp mắt bù cho 2 đêm trắng vừa qua. Những khó khăn vất vả sau đó đã được ghi nhận, nhưng cao hơn thế là sự khen ngợi của người dân trên các phương tiện thông tin đại chúng về chiến công này...