4 võ sĩ trẻ ngồi tù vì buôn ma túy

ANTĐ -  4 võ sĩ người Tanzania đã bị tuyên án 15 năm tù ở Mauritius sau khi bị kết tội buôn bán ma túy.

4 võ sĩ quyền anh dính chàm. Ảnh: T.L.

Trước tòa, các võ sĩ khai rằng họ buôn bán ma túy vào Mauritius bởi vì họ cần tiền hỗ trợ cho gia đình. Vụ việc xảy ra hồi năm 2008 khi 4 võ sĩ người Tanzania có mặt tại Mauritius tham dự một giải quyền Anh nghiệp dư và bị bắt sau đó.

Case Ramadhani Fills, Nathanael Elia Charles, Ally Rajabu Msengwa và Petro Charles Mtagwa đều được xem là những võ sĩ trẻ đầy hứa hẹn. Họ bay từ Tanzania tới Mauritius để tham dự giải African Cup of Boxing, giải quyền Anh nghiệp dư quan trọng của châu Phi.

Tuy nhiên, lực lượng chống ma túy Mauritius đã đặt họ trong tình trạng giám sát chặt chẽ sau khi nhận được tin báo 4 người đang mang ma túy. Trong cuộc vây ráp ở một khách sạn tại thị trấn Quatre Bornes, cách thủ đô Port Louis 15km hồi tháng 6/2008, sau đó, họ đã bị cảnh sát Mauritius bắt giữ. Fills, Charles, Msengwa và Mtagwa bị kết tội buôn bán khoảng 4kg ma túy.

Theo lời khai của 4 người, do là lao động chính trong gia đình, họ đã nhận lời vận chuyển ma túy thuê với giá 4.000 euro. Phán quyết sau đó của chánh án Marie Joseph cũng cho biết cả 4 người đã thành khẩn khai nhận và giúp cảnh sát Mauritius bắt giữ đầu mối nhận hàng địa phương. Tuy nhiên, do mức độ phạm tội là nghiêm trọng, mỗi võ sĩ đã phải nhận án tù 15 năm.