4 lần bị bắt vì "sex" nơi công cộng với... gấu bông

ANTĐ - Charles Marshall - 28 tuổi, đã bị bắt vì hành vi gây mất trật tự khi các nhân viên tại một phòng khám sức khỏe nhìn thấy anh ta đang "tự sướng" trong một con hẻm nhỏ với...gấu bông.
Trước đó, Marshall đã từng ba lần bị kết án vì có hành vi không đứng đắn tại nơi công cộng với một chú gấu bông, gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên, Marshall chỉ bị giam ngắn ngày và bị phạt một khoản tiền nhỏ.
Đầu tiên Marshall đã từng bị bắt vào tháng 2/2010 khi người ta nhìn thấy anh ta "sex" với một chú gấu bông trong phòng vệ sinh nam của một thư viện công cộng. Sau đó thẩm phán đã ra phán quyết cấm Marshall tới tất cả các thư viện công cộng thuộc công ty Hamilton.
Người đàn ông này lại bị bắt một lần nữa vào tháng 11/2010 và tháng 8/2011 rồi tiếp theo là năm 2012 vì hành vi "thủ dâm với gấu bông Teddy" và "thủ dâm với  gấu bông tại nơi công cộng, nơi mà có thể có trẻ vị thành niên lui tới".