365 ngày lo mà Tết vẫn vội vã

ANTĐ -Kiếm tiền tiêu Tết, chuẩn bị cho Tết, Tết này sống sao đây…Điệp từ "Tết" như hối thúc những con người lam lũ quanh năm, giờ lại càng thêm vất vả.

Kiếm tiền tiêu Tết, chuẩn bị cho Tết, Tết này sống sao đây…Điệp từ Tết như hối thúc những con người lam lũ quanh năm, giờ lại càng thêm vất vả.

Ai cũng biết, Tết sẽ đến và ai cũng biết Tết phải cần đến tiền. 365 ngày lam lũ vất vả, ấy vậy mà những ngày áp Tết ai nấy đều hối hả lo kiếm thêm chút để có tiền chi tiêu, sắm Tết.

Đã là Tết thì người giàu có cũng như người nghèo, trong suy nghĩ và câu nói cửa miêng, cố kiếm tiền để tiêu Tết. Cái Tết truyền thống năm nào cũng có, năm nào cũng diễn ra nhưng chẳng thể làm khác được, bởi nói gì thì nói, đã là Tết cổ truyền thì không thể coi như ngày thường được. Phải sắm sanh, cho dù chỉ là cặp bánh chưng với bát hành củ muối.

Tết. Người ta nói vui như Tết. Đúng. Những giờ đây cũng có rất nhiều người sợ Tết. Bởi Tết làm cho người lao động phải tiêu tiền mà chẳng làm ra tiền được. Phiên chợ cuối năm bao giờ cũng đông vui, tấp nập. Mấy ngày nay chợ hoa phố Hàng Lược, Hoàn Kiếm, Hà Nội đông vui tấp nập cảnh mua bán.  Người ta dễ dàng bắt gặp những nét mặt lo âu trong giá rét co ro, họ chính là những con người lo cả 365 ngày mà vẫn vội vã.

Tết làm cho người lao động lam lũ hơn, vất vả hơn để kiếm tí tiền sắm Tết

Những cành đào sớm xuống phố mong để có cái Tết tươm tất hơn

Xuân ngập trên phố, xuân âu lo trong nét mặt người loa động

Mặc trong mưa rét, hoa đã nở thì phải vào phố để mưu sinh

Chợ hoa Hàng Lược bắt đầu báo hiệu một năm đã kết thúc

Tết làm cho người lam lũ thêm tất bật

Nhịp sống hối hả cho một cái Tết của người dân lao động

Tết cũng là dịp để người lam lũ kiếm thêm chút tiền từ những mặt hàng chơi xuân

365 ngày lam lũ, Tết vẫn tất bật, vội vàng