30 tuổi vẫn bú sữa bình, ngủ trong cũi và mặc tã lót

ANTĐ - Một người đàn ông dù đã hơn 30 tuổi nhưng lại vẫn mặc tã lót, nằm ngủ trong cũi và tu sữa từ bình.

Stanley Thornton, đang bị điều tra về việc nói dối mình là người khuyết tật để được hưởng hơn 800$ tiền trợ cấp. Mới xuất hiện trên truyền hình vào đầu năm nay, Stanley Thornton cho thấy có thể làm được đồ gỗ, dẫn đến nghi ngờ về việc gian lận giả vờ bị khuyết tật để được cung cấp tiền trợ cấp.

Theo tờ Washington Times, thì đại diện của phòng An sinh xã hội hiện vẫn đang xem xét các bằng chứng cho thấy Stanley Thornton là người khuyết tật. Stanley Thornton đã yêu cầu lời xin lỗi từ thượng nghị sĩ Tom Coburn, người đã yêu cầu kiểm tra lại những lợi ích mà Stanley Thornton đang được nhận. Stanley Thornton cho biết cuộc điều tra này đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới bà Sandra Dias, người đã chăm sóc cho Stanley Thornton như một người mẹ, cho ta anh ăn và khuyến khích chơi đùa với Stanley Thornton như một đứa trẻ. Bà đã mất vào tháng 7 vừa qua và đã dành ba tháng cuối cùng của cuộc đời để chăm sóc Stanley Thornton. Nhưng cuối cùng bà lại bị buộc tội gian lận và để gia đình của ba đứa con chứng kiến mình bị buộc tội, trong khi bà không làm điều gì sai trái.

Thornton, lần đầu tiên được biết đến qua một chương trình truyền hình của kênh National Geographic. Trong cuộc sống hàng ngày, Thornton đã cho thấy mình làm được đồ gỗ và một số công việc khác, điều này đã khiến nhiều người thắc mắc tại sao Thornton vẫn nhận được những khoản trợ cấp cho người khuyết tật. Thornton cũng đang điều hành một trang web, có tên BedWettingABD, dành cho những người trưởng thành nhưng vẫn giống như một đứa trẻ bao gồm cả việc mặc tã lót hay đôi khi “tè dầm” trên giường. Thornton cũng từng làm vệ sĩ cho một công ty bảo vệ trong khoảng một năm nhưng anh ta cho biết không có khả năng làm việc bắt nguồn từ những tổn thương do bị lạm dụng thời thơ ấu, kết hợp với các vấn đề khác về tinh thần và thể chất.

Tuy nhiên, người phát ngôn đại diện cho thượng nghị sĩ Tom Coburn, ông John Hart nói với tờ Washington Times rằng: “Một người đàn ông trưởng thành có thể tự đóng được hẳn một chiếc nôi cho trẻ em lại được đi hưởng trợ cấp tàn tậtlà điều vô lý. Những người khuyết tật gian lận sẽ đánh cắp và ngang nhiên hưởng số tiền trợ cấp của những người khuyết tật khác, không riêng gì trường hợp của Thornton”.

Ông John Hart cũng gửi lời chia buồn về cái chết của bà Sandra Dias. Khi lần đầu tiên liên lạc với Stanley Thornton về vấn đề điều tra, anh ta đã dọa sẽ tử tự nếu tiền trợ cấp bị cắt.