30 năm bị ám ảnh đuối nước

ANTD.VN - Donna McMahon, 35 tuổi, có 2 con ở  Liverpool (Anh) là một trong số ít những người mắc chứng bệnh sợ nước ở mức đặc biệt. 

McMahon mắc chứng bệnh này từ 5 tuổi. Khi ấy, Donna đang đứng trên đỉnh máng trượt ở bể bơi thì bất ngờ bị một đứa trẻ khác đạp xuống và Donna cứ nghĩ mình sẽ bị đuối nước. Nhưng bố của Donna đã đỡ được cô. Kể từ đó, Donna mắc bệnh sợ nước và không dám để đầu ngập trong nước. Donna kể, cô phải chia tóc thành những nhúm nhỏ và làm sạch từng nhúm một thay vì để vòi sen xối nước lên đầu. 

Cho đến gần đây, sau khi được điều trị tâm lý, Donna mới thoát khỏi nỗi ám ảnh chết đuối đeo đẳng 30 năm qua và vô cùng sung sướng được ngâm đầu trong nước mát cũng như tự tin đưa các con đến bể bơi vui chơi.