3 phút ghi 2 bàn, Hàn Quốc vẫn trắng tay trước Ghana

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cú đúp của Cho Gue Sung cùng nỗ lực không biết mệt mỏi của các cầu thủ Hàn Quốc không đủ giúp đại diện châu Á thoát khỏi trận thua trước Ghana.

Tối 28-11, đội tuyển Hàn Quốc (1 điểm) bước vào lượt trận thứ hai bảng H gặp Ghana (0 điểm). Cả hai đều rất khát điểm để tìm kiếm cơ hội đi tiếp tại World Cup 2022.

20 phút đầu trận chứng kiến sự áp đảo của Hàn Quốc. Đại diện châu Á cầm bóng tới 70%, tung ra 5 cú sút song chưa đủ hiểm hóc để xuyên thủng mành lưới Ghana.

Ghana (áo trắng) dẫn trước 2-0 trong hiệp 1

Ghana (áo trắng) dẫn trước 2-0 trong hiệp 1

Phút 24, đại diện châu Phi bất ngờ mở tỉ số. Từ một tình huống sút phạt, Salisu đưa bóng vào lưới Hàn Quốc. Trọng tài sau khi tham khảo VAR để xác định bóng đã chạm tay một cầu thủ Ghana hay chưa, đã công nhận bàn thắng cho Ghana.

Bàn thắng khiến tinh thần cầu thủ Ghana lên cao, chơi đầy hưng phấn. Phút 34, Jordan Ayew tạt vào chính xác để Mohamed Kudus đánh đầu ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0.

Hiệp hai chứng kiến sự vùng lên của Hàn Quốc.

Sau cú đánh đầu buộc thủ thành Ati-Zigi phải bay người cứu thua phút 53, Cho Gue Sung đã hạ gục được thủ môn Ghana khi ghi liên tiếp 2 bàn thắng bằng đầu lần lượt ở phút 58 và 61, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Cho Gue Sung lập cú đúp chỉ trong 3 phút, song không đủ giúp Hàn Quốc có điểm trước Ghana
Cho Gue Sung lập cú đúp chỉ trong 3 phút, song không đủ giúp Hàn Quốc có điểm trước Ghana

Thế nhưng chỉ 8 phút sau đó, Ghana một lần nữa vươn lên dẫn trước sau khi Mensah thoát xuống bên cánh trái và chuyền vào thuận lợi để Mohamed Kudus hoàn tất cú đúp.

Trong hơn 20 phút cuối trận, Son Heung-min cùng đồng đội gia tăng sức ép về phía khung thành Ghana, nỗ lực tìm bàn gỡ với rất nhiều cơ hội được tạo ra nhưng đều không thể có thêm bàn thắng.

Thua sát nút 2-3, Hàn Quốc rơi xuống đáy bảng H, cùng 1 điểm nhưng kém hiệu số và đá nhiều hơn Uruguay 1 trận. Cánh cửa đi tiếp vẫn mở với đại diện châu Á song đang hẹp dần khi lượt trận cuối họ phải đối mặt với đội đầu bảng Bồ Đào Nha (22h ngày 2-12).