3 lãnh đạo hàng đầu của IS bị giết trong cuộc không kích của Mỹ

ANTĐ - Các cuộc không kích mới nhất do Mỹ dẫn đầu chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tại Iraq đã giết chết 3 trong số các lãnh đạo hàng đầu của nhóm, tuy nhiên trong đó không có thủ lĩnh “đầu sỏ” Abu Bakr al-Baghdadi.

Theo The Guardian, hôm 18-12, các quan chức Lầu Năm Góc cho biết các cuộc không kích từ 3 đến 9-12 đã giết chết nhiều chiến binh, trong số đó có Abd al Basit, người được coi là một “tiểu vương” của nhóm và Haji Mutazz, một phó tướng của thủ lĩnh cao cấp Baghdadi. 

Họ cũng khẳng định chiến dịch của Mỹ dẫn đầu hồi tháng trước đã giết chết Radwan Taleb al-Hamdouni, lãnh đạo của một nhóm chiến binh chiến đấu ở thành phố Mosul.

Lực lượng người Kurd đã chiếm lại được vùng núi Sinjar, giải phóng cho hàng trăm người dân bị mắc kẹt trong vòng vây của chiến binh Nhà nước Hồi giáo

Trả lời phỏng vấn BBC, Gen Martin Dempsey, người đứng đầu Bộ Tổng tham mưu của Mỹ cho rằng, các cuộc không kích giết chết lãnh đạo IS sẽ gây ra những cản trở nhất định cho khả năng hoạt động về quân sự, tài chính của tổ chức cực đoan này. "Đây là những mục tiêu có giá trị cao khi nhắm đến các lãnh đạo cấp cao của IS".

Các quan chức quốc phòng khác cho biết, một số chỉ huy khác cao cấp và trung cấp khác của IS cũng đã chết trong cuộc không kích, và họ tin rằng điều này đã bắt đầu làm suy yếu đáng kể cơ cấu lãnh đạo của nhóm.

Hàng ngàn Yazidi đã chạy trốn bạo lực ở thành phố Sinjar

Trước những chiến thắng quan trọng của liên minh trong nỗ lực chống khủng bố, Trung Tướng James Terry – chỉ huy hàng đầu của Mỹ đã ca ngợi kết quả to lớn đạt được trong 4 tháng không kích ở Iraq. "Chúng tôi đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc ngăn chặn khủng bố ở Iraq”, ông Terry nói với các phóng viên.

Ông cũng dẫn ra các bằng chứng là các cuộc tấn công vào hang ổ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS ở núi Sinjar và Zumar trong tuần này đã đánh bại quân thánh chiến, mở đường cho các chiến binh người Kurd chiến đấu bảo vệ hàng trăm người dân đang bị mắc kẹt ở đó.