3 lần đặt chân đến Himalaya

ANTĐ - Sức quyến rũ lạ kỳ của Himalaya đã khiến cô gái trẻ Nguyễn Quỳnh Anh quay trở lại đây lần thứ  hai, thứ ba để hoàn thành một bộ ảnh đầy cảm xúc về nơi được cho là “Nóc nhà thế giới”. 

3 lần đặt chân đến Himalaya             ảnh 1Một khu tháp Phật giáo Tây Tạng với những lá cờ đủ màu sắc

Chuyến đi của những “cái nhất”

Himalaya - nơi hội tụ những đỉnh núi cao nhất thế giới, được biết đến như “Nóc nhà thế giới” với những truyền thuyết bí ẩn buộc con người ta phải khám phá. Đây là một trong những mơ ước, là nguồn cảm hứng bất tận của bất cứ nhiếp ảnh gia nào trên thế giới và Nguyễn Quỳnh Anh cũng vậy. Chị bắt đầu cuộc hành trình khám phá vùng đất bí ẩn vào năm 2012 trên một chuyến khảo sát du lịch lên phía Bắc của Ấn Độ.

Chuyến đi đầy thử thách của chị khi đi qua Leh Manali Highway - một trong những con đường hiểm trở nhất hành tinh, Khardung La - con đèo cao nhất thế giới nằm ở độ cao hơn 5.300m so với mực nước biển. Quỳnh Anh nhớ lại: “Khí hậu rất khắc nghiệt, vừa lạnh vừa khô. Địa hình gập ghềnh với những sa mạc trên cao nguyên, những ngọn núi phẳng bị cắt ngang, từ trên cao nhìn xuống trong lòng sông sâu hoắm. Đôi lúc, tôi còn có cảm giác mình như đi trên mặt trăng bởi nhìn xung quanh bốn bề toàn là sỏi đá”. Nhưng có vẻ như chính cung đường đầy rẫy hiểm nguy, những cảnh vật hoang sơ đến rợn người ấy lại có sức quyến rũ lạ kỳ khiến chị quyết tâm quay trở lại khu vực Himalaya không chỉ 1 mà 2 lần nữa. 

3 lần đặt chân đến Himalaya             ảnh 2

Chỉ hơn 1 năm sau đó, Quỳnh Anh lại quyết định chinh phục Himalaya và lần này là Sikkim - một bang nội lục của Ấn Độ. Nhìn trên bản đồ, vùng đất nằm ở phía Đông Ấn Độ trông nhỏ xíu, giống như một mẩu đất thừa nhô ra, nhưng nó lại ẩn chứa những nét quyến rũ đến kinh ngạc. Đó là khi giữa ngày mùa đông, Quỳnh Anh và những người đồng hành ngỡ ngàng khi ngắm tia nắng bình minh trên đỉnh Kangchenjunga - đỉnh núi cao thứ ba thế giới. Khi hừng đông ló rạng, toàn bộ đỉnh núi như được phủ lên những mảng than hồng rực  và cho đến giờ đây, khung cảnh tuyệt diệu đến mê hoặc này vẫn vẹn nguyên trong trí nhớ của Quỳnh Anh với những cảm xúc đặc biệt. 

Một Himalaya của những sắc màu 

Himalaya không chỉ là sỏi đá, là khô cằn, là tuyết phủ, chắc chắn rồi. Bởi Himalaya - “nóc nhà thế giới” còn là nơi hội tụ của rất nhiều tầng lớp văn hóa đặc sắc. Trong đó là nền văn hóa Phật giáo đặc sắc với những nghi lễ linh thiêng, những tu viện ẩn mình giữa những trùng điệp núi non… Trong những bức ảnh của Quỳnh Anh có thể thấy hình ảnh của một tu viện Phật giáo Phugtal tại vùng Zanskar, Ladakh, Ấn Độ tuyệt đẹp nằm trên những vách núi cheo leo giữa một đêm đầy sao, hình ảnh những lá cờ rực rỡ được những tín đồ Phật giáo ghi những dòng nguyện cầu trong một khu tháp Phật giáo Tây Tạng…

Những khung cảnh mơ mộng như vậy đã lấy đi không ít mồ hôi, công sức của Quỳnh Anh. “Đó là lần thứ ba tôi trở lại Himalaya. Lần này, chúng tôi đã phải đi bộ khoảng 20km để được nhìn tận mắt tu viện Phugtal. Hầu hết là đường núi,  nhiều chỗ đường đi rất hẹp, chỉ đủ rộng cho một bàn chân. Đi từ sáng cho đến tối mới tới nơi. Nhưng khi nhìn thấy tu viện dưới ánh trăng sáng vằng vặc thì gần như mọi cảm xúc trong chúng tôi như vỡ òa”.

Không chỉ bị lay động bởi cảnh vật “đẹp đến thuần khiết”, điều đọng lại trong cô gái trẻ chính là những con người dễ mến mà Nguyễn Quỳnh Anh gặp trong mỗi chuyến đi.

Đó là những cô gái chăn dê xinh đẹp trên những thung lũng khô cạn, đầy đá sỏi, những đứa trẻ với đôi mắt trong veo đang mải mê vui đùa, những người đàn ông Kashmir đạo mạo trong chòm râu dài, những gia đình người Ladakhi hiền hậu, hiếu khách luôn mở rộng cửa cho khách vào nhà… Và cả những món ẩm thực nức tiếng của Ấn Độ như trà Darjeeling đắt đỏ bậc nhất thế giới - được trồng trên những ngọn núi phía Đông dãy Himalaya hay món bánh nướng truyền thống thơm phức… Với Quỳnh Anh,  được đi, được trải nghiệm và khám phá Himalaya là cơ hội để chị hiểu thêm về giá trị của bản thân và xóa đi những giới hạn của con người. 

Nguyễn Quỳnh Anh sinh ra ở Hà Nội và lớn lên tại Liên bang Nga. Chị  tốt nghiệp ngành kiến trúc tại Matxcơva, nhưng đã chọn nhiếp ảnh và du lịch là niềm đam mê lớn nhất của mình.

Những bức ảnh của Quỳnh Anh đã được đăng tải trên những ấn phẩm như Lonely Planet Publications, Cosmopolitan, Yahoo Travel, BBC Travel… và lọt vào chung kết một số cuộc thi ảnh quốc tế được tổ chức bởi tạp chí National Geographic. Triển lãm Himalaya đang được trưng bày tại Toong (số 8 Tràng Thi) gồm 25 bức ảnh ghi lại những cái nhìn độc đáo của Quỳnh Anh trong 3 chuyến đi của chị đến với vùng đất này, từ năm 2012 đến 2014.