3 em gái không tham của rơi

ANTĐ - Chiều 15-12, CAP Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã tiến hành trao trả cho chị Lê Thị Thủy trú ở 200/15/41 Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội toàn bộ số tiền cùng giấy tờ tùy thân đựng bên trong chiếc ví da mà chị đã đánh rơi.

CAP Hàng Đào trao trả tài sản cho chị Lê Thị Thủy

Theo chỉ huy CAP Hàng Đào, người nhặt được chiếc ví tiền là 3 em gái Ngô Thị Ngát (SN 1996) trú ở số nhà 47 phố Lãn Ông, phường Hàng Bồ; Lưu Tuyết Quỳnh và Nguyễn Phương Trinh đều SN 1998, đang học lớp 8A trường THCS Thanh Quan, quận Hoàn Kiếm. Tối 14-12, 3 em đi chơi ở khu vực ngã tư Hàng Đường - Hàng Cá - Ngõ Gạch thuộc phường Hàng Đào, phát hiện chiếc ví da màu đen rơi dưới lòng đường phố Ngõ Gạch đã nhặt lên. Kiểm tra trong ví có 270 USD, 1 triệu đồng, 1 thẻ Visa của Ngân hàng Techcombank và một số giấy tờ tùy thân.

Không tham của rơi, 3 em gái đã mang ngay chiếc ví đến trụ sở CAP Hàng Đào nộp để Công an trả lại người mất. Căn cứ vào CMND trong ví, CAP Hàng Đào đã xác minh, xác định chủ nhân của chiếc ví trên là chị Thủy. Chị cho biết, tối 14-12, sau khi đi chơi chợ đêm về mới phát hiện đánh rơi chiếc ví. Ngoài số tiền mặt, giấy tờ tùy thân, trong tài khoản ở thẻ Visa còn có hơn 100 triệu đồng và chị không hy vọng tìm lại được. Không ngờ đến sáng 15-14, chị Thủy được CAP Hàng Đào thông báo và mời đến trụ sở để nhận lại tài sản bị mất.

Được biết người nhặt được ví tiền là 3 em gái trên đã không tham của rơi, chị Thủy rất cảm động, bày tỏ muốn gặp các cháu để cảm ơn. Tuy nhiên, do em Ngát có việc phải về quê và 2 em Quỳnh, Trinh đang bận làm bài thi học kỳ I ở trường nên không có mặt tại tại buổi trao trả của CAP Hàng Đào. Chỉ huy CAP Hàng Đào cho biết sẽ gửi công văn tới nhà trường để tuyên dương việc làm  tốt của các em học sinh trên.